Gặp lại con trai bị bắtcóc 3 năm trước, người mẹ quyết không nhận lại con mà bình tĩnh đẩy đứa trẻ đi. Nguyên nhân đằng sau khiến nhiều người hết lời khen ngợi.



webtretho



Ảnh: Sohu



Vụ việc con trai bị bắt cóc 3 năm trước khiến chị Huang chịu nỗi đau mất con trong suốt mấy năm qua. Vào một buổi trưa của 3 năm về trước, con trai của chị đang chơi trước cửa còn chị đang dọn dẹp việc nhà, nấu ăn trong bếp chờ chồng về ăn cùng. Lúc chị dọn tất cả thức ăn lên bàn, chị định gọi con trai Qiangqiang vào ăn nhưng không thấy con ở phía trước nhà. Chị hét lớn tên con nhưng không thấy ai trả lời. Huang hốt hoảng gọi chồng đi tìm. Người dân trong làng biết chuyện cùng nhanh chóng chia nhau ra tìm nhưng vẫn không có tin tức gì. Suốt 3 năm qua, chị sống trong nỗi nhớ con da diết.



Dù khó khăn đến mấy, chẳng có thông tin gì nhưng chị không bao giờ bỏ cuộc. Chị đã gọi cảnh sát giúp đỡ nhưng cảnh sát cũng cho rằng đó la một hành trình rất dài. Không chỉ đợi tin từ phía cảnh sát, người mẹ ấy cũng bắt tay vào việc tìm con. 3 năm ròng rã, cuối cùng niềm hạnh phúc vỡ òa vào một ngày chị không thể ngờ. Nhưng hành động của người mẹ lúc nhận ra con khiến ai cũng lạ lùng thay.



Vào một hôm đang đi trên đường ở một thành phố xa xôi, cậu bé khoảng 6 tuổi đã chạy đến bên chị, chị định tránh thằng bé đi. Nhưng không ngờ rằng, cậu bé đã chạy đến ôm chằm và giữ chân của chị lại. Bé trai liên tục hét to "Mẹ ơi". Người mẹ sửng sốt nhìn thấy vết bớt trên người càng khiến chị tin rằng thằng bé này chính là đứa con thất lạc mà bấy lâu chị vẫn đang tìm kiếm.



Gặp lại con sau 3 năm ở một thành phố xa lạ, hẳn người mẹ nào cũng vỡ òa trong niềm hạnh phúc và sung sướng. Thế nhưng, chị Huang lại bình tĩnh đấy cậu bé đi "Cô không phải mẹ của con, con cô đang ở nhà!". Nhưng biết lý do người mẹ làm thế, ai cũng khen ngợi vì người mẹ đã xử lý rất sáng suốt.



Lúc đứa trẻ quay đi, chịHuang vội vàng báo cảnh sát. Bằng cách đó không chỉ cứu được con mình mà còn bắt được luôn ổ của bọn buôn người. Cảnh sát hết lời khen ngợi vì cách xử lý tình huống của chị. Nếu chị nhận lại con lúc đó, chắc chắn đã bỏ lỡ một cơ hội để bắt bọn buôn người.



Là cha mẹ ai cũng căm ghét bọn bắt cóc, buôn người với những hành động vô đạo đức. Xã hội ngày càng văn minh hơn thì cũng là lúc bọn chúng là tràn lan khắp nơi và những thủ đoạn của bọn bắt cóc ngày càng tinh vi hơn, dễ dàng qua mắt kể cả người lớn, huống chi là một đứa trẻ. Dưới đây chính là những điều mà chúng thường làm, cha mẹ cần phải chú ý để bảo vệ trẻ trước mối nguy hiểm này.



1. Dẫn trẻ đi khi không có người lớn chú ý



Đây là cách thức phổ biến và dễ dàng nhất đối với bọn buôn người. Chúng chỉ cần quan sát có người nào đi cùng trẻ có bất cẩn hay không để mắt đến trẻ. Chúng âm thầm theo dõi từ lâu. Một khi có sơ hở, chúng sẽ ra tay để bắt cóc trẻ. Chẳng hạn như có những trường hợp cha mẹ dặn con đứng đợi ở ngoài để đi mua đồ hoặc vào nhà vệ sinh, một lát sau quay lại đã không thấy con đâu. Vì vậy mỗi khi đưa trẻ ra ngoài, đặc biệt là những nơi đông người, cha mẹ phải trông trẻ cẩn thận, nên theo sát con.



2. Lợi dụng lòng tốt của con bạn



Bọn buôn người rất hay dùng cách này này đểbắt cóc trẻ em. Chúng sẽ vờ bị thương và nhắm vào mục tiêu là trẻ em. Chúng sẽ nhờ các bé đưa đến bệnh viện. Trẻ nhỏ thường thiếu sự cảnh giác nên dễ dàng tin lời của kẻ buôn người. Chúng có thể tạo rất nhiều trường hợp khác nhau để lợi dụng lòng tốt của trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên dạy cho trẻ rằng làm việc tốt là nên nhưng sự tử tế đó cần đặt đúng chỗ, đúng người. Nếu gặp phải tính huống như trên, trẻ có thể nhờ một người qua đường đi cùng.



3. Giả vờ là một thành viên trong gia đình để trực tiếp bắt con đi



Những kẻ buôn người kiểu này nói chung là đáng sợ nhất. Chúng sẽ giả vờ làm cha, mẹ hoặc những người thân của đứa trẻ. Chúng sẽ giả vờ tranh cãi, mâu thuẫn với người giám hộ của đứa trẻ rồi bế đứa trẻ đi trước đám đông mà không bị nghi ngờ. Những người khác nhìn vào chỉ nghĩ đây là mâu thuẫn gia đình nên sẽ không can thiệp. Do đó, cha mẹ nên lưu thêm hình ảnh của trẻ và gia đình trong điện thoại của mình để chặn những kẻ buôn người thế này.



Tóm lại mánh khóe của bọn buôn người ngày càng xảo quyệt, cha mẹ phải cẩn trọng khi đưa con ra ngoài và tốt nhất là nên hạn chế đưa trẻ đến những nơi đông người.



Nguồn:http://www.sohu.com/a/354912109_99951135?scm=1002.44003c.fe017c.PC_ARTICLE_REC&spm=smpc.content.fd-d.36.1576549994446ZOtbVoW