Theo chia sẻ của người vợ, ban đầu họ có ý định chỉ sinh 3 con nhưng cuối cùng kết quả lại là 11 con trai và 11 con gái.

Chung hoàn cảnh bị bố mẹ ruột bỏ rơi, Sue và Noel Radford ở Morecambe, hạt Lancashire đã kết thân với nhau từ năm lên 7. Khi có ý định xây dựng tổ ấm với nhau, không ai trong hai người có thể nghĩ rằng mình sẽ lập nên kỷ lục “gia đình đông con nhất nước Anh” trong tương lai. Thế nhưng đây lại là sự thật vì họ đã có tổng cộng 22 con trong 30 năm.

Đến tận khi Sue 50 tuổi, bà vẫn cố gắng sinh thêm một bé gái và “Đây sẽ là lần sinh cuối cùng của tôi” – Sue khẳng định vào 2 năm trước. Cuộc sống của một gia đình đông con nhất nước Anh theo chia sẻ của cặp đôi không hề đơn giản. Có quá nhiều vấn đề phải lo lắng và tài chính là một trong những số đó, được biết chi phí ăn uống của cả nhà lên tới 300 bảng (9,5 triệu đồng)/tuần. Mỗi lần đi mua thực phẩm, họ phải cố gắng hết sức để vận chuyển khoảng 5-6 xe chở hàng đầy ắp. Mỗi tháng gia đình đặc biệt này dùng hết 30 chai bột giặt cùng chiếc máy giặt 18kg phải hoạt động liên tục 4-5 tiếng/lần mỗi ngày.

hình ảnh

Gia đình đặc biệt của Sue và Noel

Với nhiều người, việc nuôi nấng và chăm sóc 22 đứa con là một chuyện chẳng hề dễ dàng, Sue và Noel cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, bên cạnh mệt mỏi thì cả hai cũng cảm nhận được rất nhiều niềm vui. Cặp đôi chính là những ông bố bà mẹ kiểu mẫu khi sắp xếp cuộc sống trật từ và giáo dục tất cả các con vô cùng kỹ lưỡng.

Nguồn thu nhập chính của gia đình đến từ cửa tiệm bánh mì của Noel và trợ cấp của địa phương. Cặp đôi cố gắng hết sức để đem lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho các con và dù có vất vả hay bận rộn đến đâu, họ cũng trợ giúp nhau hết mức có thể. Mỗi buổi sáng khi Sue bận phải nấu nướng cho cả nhà trong bếp, ông chồng Noel sẽ phụ trách việc đánh thức các con, giúp chúng làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ dùng đi học. Sau khi ăn sáng, ông sẽ đưa bọn trẻ đến trường sau đó về nhà thay tã cho con út trước khi bắt tay vào làm việc. Khi từ cửa hàng về, ông bố gương mẫu tiếp tục dành thời gian cho các con, đó có thể là những hoạt động thường ngày như chơi thể thao, ra sân bóng tập thể dục, tối đến lại dành thời gian để dỗ dành hoặc kể chuyện cho các con trước khi đi ngủ.

hình ảnh

Đại gia đình này chung sống với nhau rất trật tự, bình an và yên ấm, các thành viên trong gia đình luôn yêu thương nhau và rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Nhiều người hàng xóm không khỏi ngạc nhiên và thán phục khi nhìn cách Sue và Noel quan tâm, chăm sóc cho các con. Nhưng cặp đôi cho biết họ chỉ đang làm những điều hết sức bình thường như biết bao ông bố bà mẹ khác trên thế giới. Khi đến ngày sinh nhật hoặc kỷ niệm đặc biệt, Sue và Noel chưa bao giờ quên mua quà hoặc tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ cho các con. Cuối tuần cả nhà thường dành thời gian bên nhau để đi dạo, chơi đùa ở công viên, ông chồng Noel cũng luôn nhớ những ngày kỷ niệm, ngày lễ tình nhân và chuẩn bị quà tặng vợ. Cũng nhờ thế, tình cảm của mọi người rất gắn kết, các anh chị lớn biết chăm lo cho các em, ngược lại các em cũng vô cùng ngoan ngoãn, vợ chồng thuận hòa cùng chăm sóc các con. Những hôm được nghỉ, lũ trẻ sẽ cùng nhau đến cửa hàng để giúp đỡ bố. Trong đợt dịch bệnh vừa qua, cô con gái lớn của cặp đôi là một blogger cũng đã tận dụng các tài khoản xã hội của mình để tích cực quảng bá cho dịch vụ bán đồ ăn mang đi của gia đình, nhờ thế, thu nhập của cửa hàng không những không bị trì trệ mà còn tăng gấp đôi. Cảm động nhất là mỗi lần đến những dịp lễ trọng đại như Giáng sinh,… mọi người sẽ quây quần bên mộ của Alife – một thành viên nhỏ bé vừa qua đời khoảng vài năm trước để cậu luôn có cảm giác được gia đình yêu thương và ở bên cạnh.

hình ảnh

Có thể thấy, dù gia đình này vô cùng đông đúc nhưng nhờ cách giáo dục đúng đắn của cha mẹ, những đứa trẻ đã được phát triển trong một môi trường vô cùng tuyệt vời. Cặp đôi khẳng định họ yêu tất cả các con và không bao giờ hối hận về quyết định của mình. “Tôi ở với bọn trẻ mỗi ngày và tôi chơi với chúng. Dù mệt mỏi thế nào, tôi vẫn luôn vui vẻ bởi có các con” – ông bố tuyệt vời của 22 đứa trẻ chia sẻ.