Trẻ em như búp trên cành, trẻ nhỏ luôn là đối tượng luôn được xã hội và luật pháp bảo vệ. Nhưng dường như không phải ai cũng hiểu đạo lý này.

Một đứa trẻ 5 tuổi liệu có nhận thức được việc “cầm nhầm” đồ trong cửa hàng là điều không tốt? Và liệu đứa trẻ ấy có đáng để bêu mặt lên mạng xã hội vì hành vi của mình?

Cô bạn của em đang sống ở Pháp hôm trước có than thở là ở nhà cô có mở một tiệm bánh nhỏ, và hai em bé ở nhà hễ rảnh là vào bếp phụ mẹ làm bánh. Cô rất thích “khoe” hình các con và thành quả lao động để ông bà, người thân ở nhà xem. Nhưng gần đây đứa nhỏ về bảo mai mốt mẹ có muốn đăng ảnh con thì phải xin phép con đấy nhé, bởi vì cô giáo con nói như vậy ý. Thế là từ đó về sau … chẳng có tấm ảnh nào nữa. Cô bạn em bảo luật ngặt ghê, nhưng cũng đồng ý đó là điều nên làm vì trẻ nhỏ luôn là đối tượng luôn được xã hội và luật pháp bảo vệ. Nhiều trang mạng hay lấy hình ảnh các em bé rồi chế lung tung, chưa kể là làm những việc khác. Kể cả cha mẹ còn không được tự ý đăng tải hình ảnh của con mình ấy các mẹ.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Mới đây, em đọc trên Vietnamnet thì tối 29/11, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của chủ một shop thời trang ở phường Tân Tiến (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với nội dung: “Truy tìm người thân của bé gái này mới qua shop ăn c.ắp của shop một chiếc vòng tay. Trên tay là ta.ng vật bé lấy nhé! Ai là người nhà thì qua shop làm việc với em ngay ạ”.

Kèm theo bài viết, chủ shop thời trang còn đăng tải hình ảnh không che mặt của một bé gái đang cầm trên tay chiếc vòng cao su màu trắng với bộ dạng hoang mang, sợ sệt. Ngoài việc đăng ảnh, chủ shop còn quay một đoạn video về cháu bé và đăng lên; trong video do quá lo sợ nên cháu bé này đã bật khóc. Chiếc vòng bằng cao su được định giá là 10 ngàn đồng, nhưng theo cư dân mạng thì nhập sỉ chỉ tầm 2,5 đến 3 ngàn đồng mà thôi. Hành động của chủ shop thời trang đã bị cư dân mạng phản ứng mạnh. Thứ nhất là không che mặt em bé khi đăng tải hình ảnh em bé lên mạng xã hội, thứ hai là sự việc có thể giải quyết theo chiều hướng nhẹ nhàng và khéo léo hơn rất nhiều, không ảnh hưởng tâm lý em bé mới 5 tuổi:

Cư dân mạng bình luận:

“Trời ơi, chỉ là cái vòng tay nhỏ thôi mà, mình mà thấy bé thích là tặng bé luôn á. Nhưng mình sẽ nhắc để con biết là không nên tự tiện đi đâu mà không có người lớn đi cùng, người nhà bé đâu mà nữ chủ phải truy tìm ghê thế?”

hình ảnh

Ảnh Thanh Niên

“Cháu tui mà thích là cũng cầm đeo luôn chứ biết gì mà nói cháu lấy. Thương bé quá, cách ứng xử như vậy có ai còn đến mua đồ nữa không. Đáng gì mà phải đưa con cháu người ta lên mạng.”

“Người này chắc chắn chưa làm mẹ nên mới có cách xử sự như vậy. Một người phụ nữ có con rồi nếu gặp tình huống này sẽ cho cháu bé cái vòng luôn và nói nhỏ nhẹ, khuyên bảo bé lần sau không được như vậy nữa, có phải tốt hơn không?”

“Con nít nó thích thì nó lấy nó đeo thôi, biết gì mà ăn c.ắp rồi đi truy tìm người thân. Chắc là bé quá thích rồi mà lỡ lấy rồi, cái vòng giá chả đáng bao nhiêu thì cho bé luôn cũng được , chứ ai lại đăng mặt cháu lên mạng xã hội như vậy tội cho cháu bé quá”

“Trong trường hợp này bé làm vậy là sai. Nhưng nếu shop xử lý tế nhị thì sẽ tốt hơn. Dù sao thì bé con quá nhỏ, không đáng để shop đưa bé lên mạng. Mà hãy hỏi nhà bé ở đâu, gặp bố mẹ bé nói chuyện thì tốt hơn”

“Trời trời con nít mới 5 tuổi thì nó đã biết được gì đâu, thấy đẹp là nó cầm thôi chứ làm gì đã biết việc gì nên và không nên làm. Vậy mà chị lại đăng cháu lên như 1 người trưởng thành?”

Khi bài viết bị cộng đồng mạng phản ứng, nữ chủ shop đã nhanh chóng gỡ bỏ bài viết, sau đó đã viết một bài khác và cũng được nhiều người cảm thông. Họ cho rằng sự việc đã bị đẩy lên quá mức và nữ chủ shop này còn … hiền, gặp người khác có khi hành động còn đi xa hơn.

hình ảnh

Ảnh HBBB

Tuy bài đăng của nữ chủ shop đã bị gỡ nhưng vẫn nhận nhiều bình luận phê phán nặng nề của cộng đồng mạng vì không tinh tế, xử lý quá nóng vội. Em đọc trên báo Thanh Niên thì theo thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h ngày 29/11, bé N. (5 tuổi, trú tại phường Tân Tiến) đã vào một shop phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông (phường Tân Tiến). Tại đây, cháu N. có lấy đi một vòng tay cao su màu trắng, có giá khoảng 10 ngàn đồng. Lúc này, chị T. (29 tuổi, chủ shop) đã phát hiện nên chặn cô bé lại, dò hỏi nhà cô bé ở đâu nhưng cháu bé không trả lời. Sau đó, chị T. đã chụp hình cháu bé và quay video để đăng lên trang cá nhân. Được biết, khoảng 40 phút sau khi bài viết đăng tải, gia đình cháu bé đã tìm đến shop thời trang và đón cháu bé về nhà. Liên quan đến vấn đề này, chị T. cho biết chị rất hối hận về việc làm bộc phát thời điểm đó của mình.

hình ảnh

Ảnh HBBB

Cũng trên Thanh Niên, mẹ em bé cho biết vào sáng hôm đó đã đi làm và gửi con cho bà ngoại trông. Tuy nhiên, sau đó cháu bé đã tự ý đi ra ngoài, đến cửa hàng mà người lớn không biết. Nữ chủ shop thời trang đã trực tiếp xin lỗi gia đình bé gái và mẹ của cháu bé cũng gửi lời xin lỗi về hành vi của con gái mình. Tuy nhiên, mẹ bé gái vẫn yêu cầu chị T. phải viết lại một bài đăng lên trang để nhận lỗi để người khác nắm bắt chính xác thông tin vụ việc, nhằm không phát tán hình ảnh cháu bé, ảnh hưởng đến tâm lý của con gái.

hình ảnh

Ảnh VNN-HBBB

Cho dù bài đăng đã được gỡ và bài xin lỗi của chủ shop thời trang đã nhận về không ít lời thông cảm của dân mạng, nhưng chắc chắn vết sẹo tâm lý sẽ còn ở lại với cháu bé. Em bé chỉ mới 5 tuổi, sau này lớn lên cháu sẽ nghĩ như thế nào? Em bé không đúng nhưng chắc chắn chủ shop đã sai. Trẻ em như búp trên cành, luôn luôn được xã hội bảo vệ.

Các mẹ thấy thế nào về việc này?