Tình cảm cha dượng, con riêng gắn kết như thế này đúng là hiếm có khó tìm.

Khi nhắc đến mối quan hệ con riêng, mẹ kế hay cha dượng thì chắc hẳn ai cũng dễ liên tưởng đến những câu chuyện tiêu cực và không ai tin rằng trên đời này có những người lại yêu thương những đứa trẻ không phải là ruột thịt của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm vì vẫn có những người mẹ kế hay cha dượng thực sự vô cùng tuyệt vời.

Hình ảnh một đứa trẻ 5 tuổi ôm bức ảnh gia đình khóc hết nước mắt, miệng luôn miệng gọi “bố, bố” bất ngờ gây bão mạng xã hội gần đây. Trong tấm ảnh này có tất cả 3 người, bố mẹ và cậu bé ở chính giữa. Ai cũng cứ tưởng rằng cậu bé đang nhớ bố ruột của mình, nhưng khi biết người đàn ông trong bức ảnh chính là cha dượng, mọi người đều không khỏi bất ngờ.

hình ảnh

Hằng ngày bé trai đều có cha dượng ở bên cạnh yêu thương, chơi đùa cùng. Ảnh: QQ

Hóa ra câu chuyện là như thế này, cậu bé 5 tuổi trên chính là con riêng của người mẹ. Dù không có mối quan hệ huyết thống nhưng người cha dượng cực kỳ yêu thương con riêng của vợ, lúc nào cũng tận tâm chỉ dạy, yêu thương bảo bọc cho con trai. Chính vì thế, mối quan hệ của gia đình họ cực kỳ tốt, không hề xảy ra chuyện “bánh đúc có xương” như mọi người vẫn bàn tán xôn xao.

Được biết gần đây, người cha dượng phải đi công tác xa khoảng 2 tháng. Bé trai ở nhà không có cha dượng thì rất nhớ cha, ngày nào cũng hỏi mẹ cha đâu, chừng nào cha về. Thấy cha đi khỏi nhà quá lâu, cậu bé vì quá nhớ nhung đã khóc hết nước mắt. Tối nào bé trai cũng ôm gối, ôm ảnh gia đình mình chụp cùng mẹ và cha dượng, liên tục khóc và gọi “bố, bố về đi”.

hình ảnh

Thế nên khi cha phải đi làm xa, cậu bé không khỏi nhớ nhung. Ảnh: QQ

Người cha dượng ở xa khi biết con trai nhớ mình như vậy thì rất ấm lòng, vừa thương con nhưng cũng vô cùng xót con. Chính vì thế, ngay khi lịch công tác kết thúc, xong công việc là anh thu dọn trở về nhà ngay để dỗ dành con. Lúc đó dù đồng hồ đã điểm 4h sáng nhưng người cha vẫn quyết tâm về với con trai bé bỏng của mình.

Người mẹ cho biết, mình kết hôn lần đầu năm 18 tuổi, sau đó sinh con và ly hôn chỉ trong vỏn vẹn vài năm. Sau đó, cô tái hôn với người đàn ông khác. Ban đầu cô khá lo sợ việc cha dượng – con riêng, nhưng chồng hiện tại là một người cực kỳ trách nhiệm, yêu thương con của vợ như con ruột của mình. Chính vì thế cô mới gật đầu chấp thuận chuyện kết hôn lần nữa, và thật sự cô đã không quyết định sai lầm.

May mắn là gia đình họ hoàn toàn thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau trong mọi việc. Tình cảm 3 người vô cùng hòa hợp, đặc biệt là cha dượng cực kỳ yêu thương con riêng của vợ. Hằng ngày, anh dành nhiều thời gian chơi đùa cùng con trai 5 tuổi của vợ, hai cha con đi đâu cũng có nhau, tình cảm chân thật xuất phát từ tận đáy lòng. Điều này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ xuýt xoa.

hình ảnh

Tình cảm yêu thương chân thật này khiến mọi người đều rung động. Ảnh: QQ

- Cậu bé đáng yêu quá, mối quan hệ với cha dượng chắc chắn rất tốt nên khi cha đi mới nhớ nhiều đến mức khóc quá chừng như thế này.

- Dễ thương thật sự, đọc câu chuyện của họ mà cảm động quá, như vẫn còn nhiều niềm tin vào cuộc sống vậy.

- Mình cũng là mẹ đơn thân, thực sự rất sợ khi nhắc đến chuyện đi bước nữa vì lo đối phương sẽ đối xử không tốt với con mình. Hy vọng trong tương lai nếu gặp được người hợp ý mình thì người đó cũng sẽ tuyệt vời như thế này, yêu thương con mình như con của họ, chỉ cần như thế thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.

- Chung hoàn cảnh, mình lấy chồng 2 sau một lần dang dở nhưng cảm tạ trời đất là chồng hiện tại rất yêu thương con riêng của mình. Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc nhé.

Khi nhắc đến mối quan hệ cha dượng và con riêng thì đa phần ai cũng sẽ lắc đầu ngao ngán vì cho rằng, trên đời này sẽ chẳng có ai yêu thương con người khác thật lòng. Nhưng tư tưởng này thực sự sai lầm vì vẫn có rất nhiều người cha dượng vô cùng tuyệt vời, yêu trẻ con và đối xử với con riêng của vợ như chính con mình vậy.

Câu chuyện trên làm người đọc không khỏi xúc động, riêng em thì còn cảm thấy mừng cho cậu bé đó nữa. Vì hẳn là thường ngày cha dượng rất yêu thương, chăm sóc cậu nên mối quan hệ mới tốt đẹp đến như vậy. Tình cảm gia đình là thứ thiêng không thể nào diễn tả được bằng lời và đứa trẻ nào cũng có quyền được hưởng hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cậu bé này đã từng rơi vào hoàn cảnh đổ vỡ do cha mẹ không còn bên nhau, nhưng may mắn là sau đó, em đã được bù đắp bởi sự yêu thương tận tâm từ chính người cha dượng của mình. Chúc cho gia đình nhỏ của em mãi luôn hạnh phúc như thế và có thể cùng ở cạnh nhau vượt qua mọi khó khăn, sóng gió trong cuộc đời.