Vào dịp lễ Thanh Minh, khi nhiều gia đình đang tất bật quét dọn lăng mộ để cúng tổ tiên và đi chơi du xuân thì gia đình của một bé gái thất thần đi tìm công lý cho con.

Sau khi tổ chức tang lễ cho bé gái 12 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 32, bố mẹ bé quyết tìm cho ra lẽ lý do vì sao con họ lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nguyên nhân xuất phát từ việc 2 giáo viên trong trường con họ tranh nhau dạy thêm bên ngoài, và không ai muốn học sinh trong lớp đi học người còn lại.

hình ảnh

Bé gái thút thít trong thang máy

Điều gì đã xảy ra trong lớp học buổi sáng?

Vụ việc thương tâm xảy ra vào 12 giờ 10 phút chiều ngày 30/3. Đứa trẻ đã gặp phải vấn đề gì đến nỗi phải gieo mình từ tầng 32?

Cô bé Chen Xiaoxi, 12 tuổi, là học sinh lớp 6 của trường Jiangjuncheng, huyện Hồng An, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khoảng 6h30 sáng ngày 30/3, Xiaoxi dậy tắm rửa, cùng mẹ ăn sáng xong đưa bé đến trường, mọi thứ không thể bình thường hơn. Các lớp học buổi sáng không có vấn đề gì, cho đến giờ học Toán.

Vào ngày 1 tháng 4, bố mẹ Chen Xiaoxi đã đăng tải những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó thông qua một bài đăng trên Internet. Theo bài đăng trên mạng, buổi sáng hôm đó, cô giáo dạy Toán họ Ye, đã hỏi cả lớp xem ai là tham gia vào lớp học thêm của cô giáo Cheng, giáo viên dạy tiếng Trung và đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp.

hình ảnh

Ngôi trường nơi Chen Xiaoxi theo học

Một số học sinh đứng lên thừa nhận, nhưng Chen Xiaoxi thì không, vì cô bé vẫn ghi nhớ lời giáo viên nói: "Cô Cheng đã từng dặn không được nói với ai về lớp học thêm của cô ở bên ngoài". Một số học sinh đứng lên nói rằng Xiaoxi cũng có tham gia lớp học thêm nhưng lại không đứng lên. Lúc này, cô giáo Ye đã mắng chửi Xiaoxi không trung thực, gian dối. Còn nói rằng nếu đi học thêm ở cô giáo Cheng thì đừng bao giờ có mặt trong lớp vào giờ Toán nữa. Bé gái 12 tuổi bật khóc.

Khoảng 11 giờ 20, Chen Xiaoxi bước ra khỏi khuôn viên trường sau giờ học vào buổi trưa, khoảng 10 phút sau, cô bé xuất hiện trong thang máy ở khu cộng đồng. Đoạn video công khai về thang máy cho thấy cô bé mặc áo len xanh và cột tóc đuôi ngựa, trên tay cầm chặt một mảnh khăn giấy, thỉnh thoảng lại giơ cánh tay lên lau nước mắt. Nhà của cô ở tầng 32, tầng cao nhất của tòa nhà này, thang máy chỉ mất 56 giây từ tầng 1 lên tầng 32, tức là chưa đầy một phút.

hình ảnh

Từ thang máy bước ra sẽ thấy cửa sổ các tầng

Vào khoảng 11 giờ 32 phút, mẹ của Chen Xiaoxi, người đang nấu bữa trưa, nhận được cuộc gọi từ cô giáo Cheng. Qua điện thoại, cô giáo Cheng tố cáo Xiaoxi là "kẻ phản bội", vì đã nói với cô Ye việc cô này mở lớp học thêm bài ngoài.

Khoảng 11 giờ 33 phút, Chen Xiaoxi về đến nhà. Vừa về đến nhà, cô đã nhốt mình trong phòng tắm và khóc một mình. Sau khi mẹ hỏi lý do, mẹ biết được chuyện gì đã xảy ra trong lớp học toán.

11 giờ 40 phút, dưới sự dỗ dành của mẹ, Xiaoxi đã ngồi vào bàn ăn, nhưng cô bé vẫn không ngừng khóc. Cô khóc lóc với mẹ, tại sao cả 2 cô giáo đều trách mắng bé.

hình ảnh

Khoảng 12giờ 10 phút, hai mẹ con đã ăn xong, Xiaoxi nói muốn đi ra ngoài một mình và mở cửa. Trong khoảng 1 phút, người mẹ lo lắng chạy theo con, nhưng lúc này, một thảm kịch đã xảy ra: Chen Xiaoxi, mới 12 tuổi, đã đặt ô và cốc nước của mình xuống và rơi từ cửa sổ tầng 32 xuống đất. Người mẹ cố gắng chạy theo cản nhưng không kịp, chị khóc ngất khi chứng kiến thảm cảnh.

Việc mở các lớp dạy thêm từ lâu đã bị cấm, nhưng ở nhiều khu vực, đó là một bí mật công khai. Giáo viên muốn tăng thêm thu nhập, phụ huynh muốn con trau dồi kiến thức. Vào chiều ngày 1 tháng 4, chính quyền quận Hồng An đã thành lập một ủy ban bao gồm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Cục Giáo dục của quận. Cơ quan Công an. Đội điều tra phối hợp tiến hành điều tra, xác minh toàn diện sự việc. Nếu phát hiện các giáo viên nói trên vi phạm đạo đức nhà giáo, các bộ phận liên quan sẽ nghiêm túc xử lý theo quy định của pháp luật và các quy định. Hai nữ giáo viên liên quan đã bị tạm đình chỉ công tác trong trường học và đang phối hợp với cảnh sát để điều tra. Tuy nhiên, họ vẫn có thể giảng dạy ở các lớp dạy thêm của mình.

hình ảnh

Đứa trẻ đã đặt ô và cốc nước của mình xuống đất và đi ra ngoài qua lối cửa sổ này, cách mặt đất 35 tầng

Đây hoàn toàn không phải là một hành động vi phạm quy tắc và ứng xử đơn giản của giáo viên. Đó là đòn tấn công ác ý vào đứa trẻ là học sinh của mình. Bé gái 12 tuổi rơi rừ tầng 32 bởi chính giấc mơ làm giàu của các cô giáo. Nhiều cư dân mạng đã phản ứng sau khi biết tin 2 nữ giáo viên vẫn dạy ở lớp học thêm. Gia đình đứa trẻ đã liên tục đăng tải thông tin câu chuyện về con gái mình, để đòi công lý cho con. Một cô bé 12 tuổi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời đã bị đẩy vào ngõ cụt vì 2 giáo viên vô lương tâm.