Hiện tại người mẹ hôn mê lúc bầu 2 tháng vẫn còn trong tình trạng thực vật nhưng may mắn thay, đứa trẻ dù chưa được bú sữa mẹ, chưa 1 lần được mẹ ôm ấp trong vòng tay vẫn khỏe mạnh và lớn lên từng ngày.

Nếu là 1 bà mẹ rơi vào trạng thái hôn mê, trong khi đang mang bầu 2 tháng, liệu các mẹ có tin tưởng rằng chỉ với đời sống thực vật, người mẹ đã nuôi con đủ ngày đủ tháng, mạnh khỏe chào đời?

bầu 2 tháng

Ai cũng mong phép màu sẽ đến với người mẹ hai con

Đã từng có nhiều người mẹ dẫu bệnh tật, ốm đau nhưng không bao giờ từ bỏ con mình, quyết tâm ngừng chữa trị để không ảnh hưởng tới con, khi phát hiện mình mang thai. Sự sống cũng từ đó mà được nối tiếp, những ngày qua, câu chuyện bé Bình An, con của bà mẹ bị ung thư, xuất viện đã khiến nhiều người tin rằng cuộc sống vẫn còn có những điều kỳ diệu. Chẳng hạn câu chuyện dưới đây.

Niềm vui chưa trọn, bất hạnh ập đến

Chồng tin rằng một ngày nào đó, vợ sẽ tỉnh dậy và ôm hai con vào lòng

hình ảnh

Đứa trẻ đã chào đời an toàn dù mẹ hôn mê khi bầu 2 tháng

Chỉ có tình yêu của người mẹ mới có thể làm ra điều kỳ diệu, khi người mẹ hôn mê bất tỉnh nhưng cơ thể mẹ vẫn nuôi con lớn lên từng ngày. Cậu bé Farah Hanis Fairol Haziri, đến từ Malaysia, tưởng đâu đã phải chào đời non tháng, hoặc thiếu may mắn hơn là không có cơ hội nhìn thấy cuộc sống này, khi mẹ cậu lâm vào trạng thái hôn mê.

Suốt 7 tháng trong bụng, thai nhi phát triển chỉ dựa vào sữa được truyền qua ống trên cổ của mẹ. Sau khi sinh ra bằng phẫu thuật, em bé vẫn chưa được bú mẹ 1 giọt nào, nhưng vẫn sống. Đó là một phép màu.

Bé trai chào đời đủ tuần đủ tháng dù mẹ hôn mê suốt 7 tháng trời

mang bầu 2 tháng

May mắn là bé trai chào đời an toàn

Mẹ cậu bé, chị Kamareeah Arwae, 36 tuổi phát hiện có 1 khối u trong đầu vào tháng 12/2018 và nhanh chóng rơi vào trạng thái mấy ý thức. Với người ta thì lo bầu 2 tháng nên ăn gì,bầu 2 tháng uống nước dừa được không,bụng bầu 2 tháng cứng hay mềm,bầu 2 tháng bụng to chưa,nhạc cho bà bầu tháng thứ 2... còn chị đã rơi vào hôn mê. Chồng của Kamareeah, Fairol Haziri Rahim, 44 tuổi, cho biết phải điều trị liên tục đối với người vợ đang hôn mê sau những cơn co giật khi khối u phát triển vào tháng 12 năm năm 2018.

"Khi bắt đầu điều trị, tôi đã biết vợ đang mang thai, bác sĩ thông báo với tôi rằng thai nhi có thể không qua khỏi. Vợ tôi buộc phải trải qua rất nhiều đợt điều trị và bác sĩ giải thích những rủi ro của quá trình đối với thai nhi".

Kỳ tích giữa đời thường

Em bé bụ bẫm đang được 1 phụ nữ cho ăn sữa mẹ

mang thai 2 tháng

Các bác sĩ  từng dự đoán đứa trẻ có thể chết trong bụng mẹ

Chị Kamareeah Arwae đã trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ khối u bằng những quả bóng bàn, lúc đó thai nhi đã lên đến bốn tháng tuổi. Các bác sĩ dự báo đứa trẻ có thể chết trong bụng mẹ, hoặc trong điều kiện tồi tệ nhất, mạng sống của người mẹ sẽ được ưu tiên hơn nếu buộc phải phẫu thuật hoặc điều trị bằng thuốc đặc trị.

Điều kỳ diệu là đứa bé vẫn phát triển mạnh mẽ dù trạng thái của người mẹ không khác đời sống thực vật là mấy. Cho đến tuần thứ 33, các bác sĩ vẫn hoài nghi và không tin em bé sẽ chào đời. Tròn 40 tuần tuổi, em bé được chỉ định sinh mổ và kỳ diệu thay, cậu bé khỏe mạnh như bất kỳ đứa trẻ sơ sinh nào.

Chồng bỏ hết công ăn việc làm để chăm sóc vợ

Sau khi vợ hôn mê, anh Fairol Haziri Rahim buộc phải đóng cửa cửa hàng thực phẩm do vợ chồng anh quản lý để tập trung chăm sóc vợ. Ngoài em bé vừa chào đời, họ còn có 1 bé trai 19 tháng tuổi, vẫn bú sữa mẹ trước khi ch ịKamareeah hôn mê. Suốt 2 tuần nay, em bé Farah Hanis Fairol Haziri được 1 người phụ nữ tặng sữa mẹ, song song với việc bú thêm sữa công thức.

Người cha có hơi lo lắng bởi anh trai cậu bé cho đến giờ này vẫn chưa quen với việc mẹ đang hôn mê, và mẹ không thể cho con bú được nữa. "Tôi đã dặm thêm sữa ngoài nhưng thằng bé không chịu, thật là lạ. Tôi chỉ mong vợ tôi mau tỉnh lại để có thể ôm ấp 2 đứa trẻ này. Chúng đã quá thiệt thòi"

Em bé chính là phép màu của cuộc sống

Bỏ tất cả công việc để chăm vợ đang hôn mê, tài chính ngày càng cạn kiệt dần nhưng anh Fairol vẫn tin tưởng phép màu sẽ xảy ra, mà điều kì diệu đầu tiên chính là thai nhi đứa trẻ sống trọn vẹn trong tử cung mẹ suốt 40 tuần đã an toàn chào đời, dẫu người mẹ đã chìm vào sự vô trị khi mang bầu 2 tháng.

Xem thêm bài gốc tại

https://sg.news.yahoo.com/miracle-malaysian-woman-six-month-060218763.html

Xem thêm bài viết liên quan:

17 bác sĩ Sản khoa nổi tiếng ở TP. HCM được nhiều mẹ tin tưởng hết mực

Sản dịch sau sinh kéo dài tối đa 6 tuần, 3 giai đoạn cần lưu ý

Mách mẹ 6 cách tính tuổi thai chuẩn nhất