Con yêu của mẹ!


Bất cứ một người mẹ nào khi sinh con ra trên cõi đời này,khi được hỏi:bạn mong ước gì ở con mình sau này? – thì câu trả lời sẽ là:mong con ngoan-khôn lớn-hiếu thảo-biết yêu thương mọi người.với mẹ cũng không là ngoại lệ.mong ước thì có nhiều nhưng chủ đề hôm nay là nói về tình thương yêu-đùm bọc sự sẻ chia với người khác nên mẹ sẽ nói về vấn đề này.


Vậy là con trai của mẹ đã tròn 4 tuổi,chừng ấy thời gian nuôi con mẹ trải qua nhiều vất vả nhưng con mang lại cho mẹ hạnh phúc thực sự.mẹ mong con sẽ là một cậu bé giàu tình thương,ngay từ hôm nay mẹ muốn gieo “hạt giống tình thương” ấy vào trong con để ngày mai đây hạt giống ấy sẽ nảy nở trong tâm hồn con .mẹ biết con là một cậu bé ngoan,giàu tình cảm bởi ngày hôm qua khi con đi lớp về và biết được con mèo đã bị bán,con đã khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má con mẹ hiểu mẹ đã thành công .


Rồi một ngày mẹ cho con xem những bức ảnh về các bạn ở Trung Quốc đã bị đánh đập cho tàn phế,để rồi đi ăn xin cho dễ kiếm tiền,con đã rất buồn hỏi bố mẹ bạn ấy đâu? Con biết không? Không phải ai cũng may mắn như con,sinh ra là có bố mẹ đâu.Nhiều bạn bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng đó và các bạn ấy nột số thì sống ở côi nhi viện,một số lang thang ăn xin,làm thuê….con cứ day dứt mãi….mẹ mong con lớn lên sẽ làm một việc gì đó để giúp các bạn ấy bớt đi phần nào cô đơn con nhé!


http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/20...-o-trung-quoc/


Ngày hôm qua,mẹ thấy con ngồi khóc.mẹ hỏi con :tại sao khóc?-con trả lời:con nhớ bố(bố công tác xa).vậy là con đã phần nào hiểu nỗi đau của các bạn khi không có cha mẹ ở bên rồi đấy.con luôn hỏi:ai nấu cơm cho bố ăn? Ai đi chợ? Ai giặt cho bố? điều này chứng tỏ những gì mẹ dạy con về lòng nhân ái,sự sẻ chia là không uổng chút nào.


Nếu một ngày con gặp một cụ già lên xe buýt con hãy nhường ghế cho cụ ấy ngồi con nhé hay mộ người hành khất,con hãy cho họ vài đồng vì rất có thể cả ngày hôm ấy họ chưa có gì vào bụng,không như con có đủ,cơm,sữa cháo,trái cây.


Vài dòng này chưa thể nói hết những điều mẹ hy vọng ở con,chưa đủ để con hiểu thế giới này còn nhiều người cần sự giúp đỡ sẻ chia như thế nào.nhưng mẹ tin một điều con trai mẹ sẽ là một em bé giàu lòng nhân ái và mẹ hy vọng mầm xanh yêu thương trong con sẽ thành cây cổ thụ để con biết yêu thương giúp đỡ mọi người.