Ngày còn nhỏ mẹ được nghe kể câu chuyện về " Bờ vai yêu thương", câu chuyện này để lại dấu ấn khiến mẹ nhớ mãi. Chuyện kể rằng:


- Có một người mẹ hỏi cô con gái yêu rằng: " Đố con biết phần nào của cơ thể con người là quan trọng nhất? Cô con gái nghĩ mãi mà vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi của mẹ. Khi còn nhỏ cô gái nghĩ rằng đôi tai là quan trọng nhất, đôi tai thực sự cần thiết vì chúng giúp cho cơ thể lắng nghe những âm thanh xung quanh mình. Người mẹ đã trả lời: " Không phải như vậy, có rất nhiều người mất thính lực mà họ vẫn làm việc và vẫn sống bình thường đó thôi". Lớn lên một chút cô con gái lại nói rằng đôi mắt là quan trọng nhất, người mẹ nói rằng: " Rất nhiều người bị mất thị lực mà vẫn sống tốt và giỏi giang đó thôi". Thời gian qua đi, cô gái đã quên mất câu hỏi của mẹ, cho đến một ngày ông nội của cô bé mất, tất cả mọi người đều đau buồn và tiếc thương, cô gái nhìn thấy bố cô khóc...Và mẹ cô đến bên hỏi cô " con đã biết phần nào quan trọng nhất chưa?". cô gái bối rối và mẹ cô đã nói: " Đó là bờ vai con gái yêu ạ, Khi một người bạn hay một người nào con yêu quý đau buồn, họ cần một điểm tựa để dựa vào đó để khóc. Và đôi vai của con sẽ giúp được họ. Mẹ chỉ hy vọng xung quanh con có đủ tình thương, những bờ vai ấp áp để con có thể dựa vào khi con cần. Điều quý giá nhất ở mỗi con người là không thể nghĩ cho bản thân chúng ta, mà là một sự cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh chúng ta. Mọi người có thể quên đi những gì con nói, những việc con làm nhưng họ sẽ không bao giờ quên bờ vai của con đã gánh vác những đau khổ mất mát cùng họ".


Câu chuyện là như vậy đó con gái yêu ạ, mẹ muốn kể cho con nghe nhưng giờ con còn nhỏ quá chưa thể hiểu được, nhất định khi con lớn lên mẹ sẽ kể cho con nghe và mong muốn con hiểu rằng quan trọng nhất ở cơ thể con người chính là " bờ vai yêu thương" như người mẹ trong câu chuyện kia đã kể cho cô con gái nghe bởi sự cảm thông, sẽ chia, và giúp đỡ người khác chính là điều quan trọng nhất làm nên cuộc sống tươi đẹp này.:Rose::Kiss: