Em năm nay 18t , hồi trước thì da em có bị mụn rất nhiều , đủ thứ loại mụn cả, nên em có đi lễ mụn , sau này thì e mới hối hận và muốn khuyến cáo các chị đừng nên đi lễ mụn , vì vừa đau ( chắc chắn có) vừa ko hết , có lẽ ban đầu vừa làm xong thì nó đỡ thật , nhưng vài ngày/tuần sau thì nó sẽ có tiếp , ko hết hẳn dc các chị ạ :( mà cái quan trọng là nó sẽ để lại sẹo lõm . Bây h em đau khổ ghê gớm , mặt chi chít đầy sẹo lõm , cho dù mặt có mịn màng cỡ nào nhưng có sẹo thì nó vẫn cứ có cảm giác sần sùi thế nào ý :((


Và vào chủ đề chính , sau đó e có đi chữa bác sĩ thì hết mụn hẳn , da mặt hồng hào trắng trẻo ra , nhưng dạo gần đây ko hiểu nguyên nhân gì mặt em nổi đầy mụn cám và mụn đầu đen , đua nhau mọc tá lả , em có đắp mặt nạ ( thiên nhiên ) cũng không ăn thua , mà mấy ngày gần đây còn có dấu hiệu đen sạm đi , bây giờ e đang rất hoang mang không biết làm sao :-s


Mong các chị có cách nào cứu giúp em với :(