Thường thì các chị trên wep chuộng sp từ tự nhiên hơn, em cũng thế nhưng muốn cải thiện làn da của mình thì lâu lắm luôn. Em kiên trì thực hiện phương pháp tự nhiên da có sáng nên nhưng chỉ chút chút. Thế là em mò đi thay da sinh học :)) mấy ngày đầu khổ sở lắm. Cảm giác ngứa không được gãi rất khó chịu, đi đâu cũng phải bịt như bánh chưng. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, da em cải thiện nhiều lắm, trắng hồng, mịn. Chân có cái sẹo bỏng bô cũng mờ đi he he thấy vui quá. Bây giờ em lại quay về sp tự nhiên cho cân bằng lại. Uống bột nghệ, tắm dầu oliu, bôi kem dưỡng ngày đêm, tránh nắng. :)):)):)) mấy đứa bạn em chúng nó cứ bĩu ra bĩu vào bảo "con hàng face Ngọc Trinh" há há cơ mà em biết chúng nó gato lắm nhưng mà không dám. Còn em thì dám