Hỡi các nàng đang đau đầu về các nốt mụn đáng ghét và cả tàn nhang nữa :x


Em vừa chuột bạch xong thấy được mọi người khen nên em mới dám viết lên cho cả nhà cùng tham khảo nhé :) ^o^


Tình trạng của em ngày trước như sau: nhiều mụn và vết thâm trên trán, bị tàn nhang ở 2 bên má, mụn đầu đen ở mũi, mụn và vết thâm ở cằm, da dầu ở vùng chữ T. Em tin chắc là cũng rất nhiều nàng giống em đúng không ạ ^o^ Hồi này dù da em thuộc loại trắng nhé nhưng nhìn mặt rất sạm, tối tăm và u ám :(


Em bị bọn con trai sỉ nhục nhiều nên quyết tâm làm đệp. Nói chung là tất cả đều phải đệp ^o^ Nên em bắt đầu THOÁT XÁC ạ.


Đầu tiên là em ra hàng spa nhờ các chị ý bóp hết mụn của mình ra. Công viêc này nhằm để thuốc thẩm thấu vào da tốt hơn. Cái này cũng bắt buộc mới đem lại hiệu quả :) Sau đó sát trùng nhẹ :) Rồi em bôi 1 lọ thuốc em mua của chị bạn.Cái lọ em bôi là thuốc gì ý em quên mất tên rồi :| sau đó ngâm với rượu nguyên chất nhé (bắt buộc ý) Như em mua thì chị ý ngâm sẵn cho em rồi. Chị ý bảo em về tự ngâm nhưng em lười :))


Những ngày đầu tiên em bôi có 2 lần/ngày nên có thể do vậy da em phản ứng chậm chứ nàng hàng xóm nhà em 1 ngày bôi chục lần :)) 1 tháng sau mới thấy có hiện tượng chuyển đổi rõ rệt như sau:


- Em bắt đầu bị bong da, sưng mặt, sưng mắt :(( Nói chung những ngày này thì kinh tởm lắm các nàng ạ. Nhưng trong quá trình sưng này vẫn phải bôi thuốc đều. Dừng bôi thì nó sẽ không bong da nữa. Nhưng phải đến khi thấy nó đã bong hết các lớp da mình bị tàn nhang hay mụn đi mới dừng bôi nhé.


Như em thì da ở 2 bên má mỏng hơn nên đã bong sạch tàn nhang vì thế em không bôi thuốc ý nữa và bôi johnson baby cái lọ của các em bé ý ạ để bổ sung lại đổ ẩm và làm mịn da. Và giờ da của em rất mịn ạ :x Ai cũng khen trắng da, hết mụn và xinh hơn :X Nhìn thấy rất rõ ^o^


Còn da ở vùng cằm với trán dầy hơn và các vết tổn thương cũng nặng hơn nên em vẫn tiếp tục bôi. Và nó cũng đã hết ạ ^o^


Trong quá trình bôi thuốc này em thi thoảng đắp mặt nạ bổ sung dưỡng chất cho da.


Đi ra ngoài thì như ninja luôn ý ạ @.@ cố gắng tránh ra ngoài từ 9h sáng đến 3h chiều vì ánh nắng lúc này là hại nhất.


Vì cơ địa của mỗi người 1 khác như chị hàng xóm nhà em bôi cái này 1 tuần là đã bắt đầu bong da rồi. Chị ý xinh đẹp tất cả chỉ trong vòng 1 tháng. Như em chậm hơn 2 tháng mới gần xong chứ chưa xong ạ hì hì. Cái chính là mọi người kiên nhẫn ạ. Đang bôi hay uống thuốc gì cứ chuyên tâm theo cái ý. Đừng nản chí nhé