Các mẹ ơi, tình hình của em là như thế này: Em năm nay 23 tuổi, bị mụn từ cách đây 3 năm (lúc e lên HN học), em đã tìm đủ mọi phương thức, đi khám và chữa xông hơi đủ cả, tốn kém lắm các mẹ ạ. Cứ ai khuyên dùng gì em cũng lọ mọ làm theo, được một thời gian lũ mụn kéo nhau đi rùi lại ầm ầm kéo nhau về. Da em thuộc loại da nhờn, trước khi bị mụn da e trắng và mịn lắm (ôi cái ngày xưa ơi, hic). Giờ e dùng gì cũng không hợp, em bôi mật ong ko được, nha đam cũng không được, cứ bôi là nổi mụn. Mặt em giờ cứ thâm đen vào, mụn thì có nhưng không nhiều, cứ tới thời kỳ "đèn đỏ" nó mới lên nhiều và để lại hậu quả sau đó. Mẹ nào thông thái chỉ cho em bí kíp với, em sống chung với lũ mụn mệt mỏi lắm rồi, không tự tin đi đâu cả, đi đâu cũng nghe câu " Mặt thì trắng và đẹp thế mà bị mụn. Em nản lắm các mẹ ơi. Cứu em với :((