Em đến là khổ vì mụn. thời gian gần đây dùng nhiều sản phẩm linh tinh quá, nên mặt mũi thê thảm quá, chi chít mụn mủ và vết thâm. Em chẳng muốn ra ngoài nữa. Cũng hết tiền rồi, vì em đã mua quá nhiều kem bôi trị mụn. Hôm trước có đứa bạn bảo ở khoa thẩm mỹ viện bỏng đang có chương trình trị mụn và giúp ngăn mụn tái phát cho sinh viên, giá rẻ, nên em rất hy vọng. Em cũng từng khám ở viện da liễu 2 lần rồi, mỗi lần 1 tr tiền thuốc mà cũng chỉ đỡ đc 1 thời gian. Hy vọng là lần này sang viện bỏng mụn k còn tái phát. Hôm qua đi với chị cùng phòng sang đó, xa thật. Nhưng đúng là giá rẻ thiệt, thuốc và kem bôi hết 245k, còn làm Oxy Jet hết 50k. hi. bác sĩ bỉu 2 tuần sau tái khám miễn phí, em thấy bác sĩ có vẻ rất tận tâm.


Bạn nào đã đi đi trị mụn ở đó thì có thể cho em bít kết quả thế nào với nha. Em hết cách rồi, và hết tiền rùi. chỉ còn hy vọng cuối cùng này thôi.