Da mặt đã láng mịn hơn trước, vui quá các mẹ ơi, vui muốn nhảy lên nóc nhà lun :x:x:x . Số là năm nay e 17 tuổi, da mặt cũng không được trắng lắm, sần sùi nhiều mụn cám, mụn mủ nữa. Nói thật chứ , e chẳng muốn đi học chút nào, bị bạn bè chọc ghẹo riết e mặc cảm vô cùng, chẳng dám đi chơi với bạn bè lun :(. Ba mẹ thì cứ nói đây là tuổi dậy thì, không sao đâu mai mốt là hết, e cũng tin như vậy, Vậy mà càng ngày càng không hết, e dùng nghệ, nha đam, lòng đỏ trứng gà ... tất cả các cách tự nhiên lun rồi, e cũng có xài mỹ phẫm trị mụn bán trên siêu thị cũng không hết. E nghĩ chắc số mình xấu xí sẵn rồi có xài gì cũng ko hết quá, mai mốt ở giá lun.:(


E lang thang trên đây tìm mấy phương pháp trị mụn của các mẹ, hi vọng thay đổi được chút nào hay chút đó, chứ e cũng nản lắm rồi:-S. E tình cờ đọc 1 bài viết ở trên đây có chỉ cách kêt hợp nước hoa hồng + bột yến mạch + mật ong lại với nhau rồi đắp lên mặt. Sẵn trong nhà có mật ong, với nước hoa hồng rồi, E nhờ mẹ mua giúp bột yến mạch ở siêu thị để tối nay làm thử lun.


Ngày đầu tiên, e lấy muỗng ăn cơm, múc mỗi thứ 1 muỗng cho vào thấy nó hơi khô, e cho thêm 1 muỗng nước hoa hồng zô nữa thì thấy nó sệt sệt, e cho thêm khoảng nữa muỗng vào nữa thì thấy nó loãng vừa đủ để thoa lên mặt hơn. Thoa xong e để hẳn 1 tiếng rồi mới rửa lại, E chỉ thấy da sạch nhờn, mịn mịn được chút, rờ cũng thấy đã đã, nhưng mụn thì vẫn vậy, thấy bùn bùn 8-|


Sáng hôm sau, e ngủ dậy xuống đánh răng rửa mặt, e giật mình thấy hơi bất ngờ , e đứng trong nhà tắm soi kĩ thấy mấy cái mụn mủ nó xẹp đi , đở sưng tấy, mặt e cũng đở bị đỏ hơn trước. Thấy có chút hiệu quả, e càng có hứng để làm tiếp. E quyết định phải thoa 3 lần 1 ngày. E thoa lên 2 lần nữa rồi tới tối, e quyết nặn hết mụn trên mặt, e hơi bị choáng lun, nặn dễ cực kỳ các mẹ ạ, mà mặt còn không bị sưng tấy như mọi khi. E thoa tiếp 1 lần nữa rồi đi ngủ.


Vì vui quá, tới 10h sáng e mới dậy, chạy lẹ zô nhà tắm rửa sạch mặt. E vui quá nhảy cà tưng là hét trong nhà tắm lun, mấy cái mụn xẹp lép như con tép, mặt không còn đỏ, ngứa ngáy và sưng vù như trước nữa. E rất vui , và quyết định chia sẽ ngay với các mẹ, e vui lắm lun. E hok nhớ mẹ nào đã chia sẽ bài này nữa, tìm lại cũng không thấy, dù sao cũng rất tks mẹ đã giúp e tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.


Hi vọng với sự chia sẽ của e sẽ giúp các bạn và các mẹ khác càng ngày càng đẹp :x:x:x:x:x:-*:-*:-*:-*:-*