Chào mọi người!


Mình "ấp ủ" câu nói này lâu rồi nhưng chưa tìm được câu trả lời nè! Số là có cô bạn chuyên xài mỹ phẩm đắt tiền (toàn hàng hiệu không hà!) nói với mình rằng: "Người đẹp nhờ lụa, da đẹp nhờ mỹ phẩm đắt tiền đấy mày ạ!". Mà mình cũng công nhận da nó đẹp thiệt, chả nhẽ nó nói đúng sao ta? Mình thì ít khi dùng mỹ phẩm vì cũng sợ hư da, nhưng tình hình là da mình ngày một xuống cấp theo độ tuổi tăng dần! :( Hay là mình bắt chước cô bạn mình sắm 1 bộ mỹ phẩm đắt tiền như thế? :-? Hay phải dưỡng da như thế nào mọi người nhỉ? 8-|


Mọi người cho mình ít ý kiến đi ạ!