Các mẹ ơi, cứu mình với, cách đây 1 năm, mình không biết nên lỡ xài phải kem trộn rồi, giờ đã ngưng gần 3 tháng nhưng mụn cứ lên xuống luôn tục. Mặt trông xấu xí kinh khủng lắm, đã đi bác sỹ da liều rồi, họ cho thuốc uống, bớt mụn vài tuần rồi đâu lại vào đấy. Các mẹ ơi, có mẹ nào đã từng trải qua tình trạng này hay biết chỗ bào có thể điều trị dc không, chỉ mình với. Mình đang rất là đau khổ, hoàn toàn mất hết tự tin trong giao tiếp, đến nỗi, ông xã cũng không muốn hôn lên má mình nữa. Mình bị stress liên tục. Ai biết cách nào chỉ mình, mình xin mang ơn suốt đời. (NGƯỜI PHỤ NỮ ĐAU KHỔ)