lâu rùi ko lên diễn đàn.hnay vào lại thấy chị em vẫn bàn luận về mụn có vẻ rôm rả lắm ;;) ngày trc e bị mụn li ti khắp mặt,nặn nhân có màu trắng như sợi chỉ lại còn hôi chứ( mùi hôi của nó giống y như chị em đeo khuyên tai lâu ngày ko vệ sinh nên có mùi hôi í,đấy là em so sánh vậy/:)) em tốn ko biết bao nhiêu tiền của đi chữa mặt,lấy nhân,dùng tế bào gốc mà vẫn ko đỡ cho lắm,thế mà mẹ em đi mua cho lọ cao của hiệu thuốc đông y bôi thấy đỡ đc 70% luôn( em xin thề ko có tí gì gọi là PR hay đại loại làm lợi cho mình ở đây).Ban đầu bôi nó nổi sần cả mặt,nói đúng hơn là lỗ chân lông nào của em cũng có mụn,nhìn phát kinh tởm( dùng từ này mới hợp:(),em chui trong phòng khóc suốt ngày,cũng chỉ dám bôi 1 lần thế mà đc khoảng 4-5 ngày da bắt đầu bong chốc,khô ơi là khô nhưng cũng nhờ vậy là chỉ ấn rất nhẹ nhân mụn cũng có thể chồi lên,mà hay cái là nhân mụn ko có mùi hôi như trc( nặn nhân dễ hơn ngày trc gấp trăm lần bơi vì mụn của em là mụn ẩn dưới da nên rất nó nặn),típ theo đến khoảng 10 ngày da vẫn khô nhưng mụn thì đã giảm hẳn nhưng khổ nỗi em ham hố lần đầu bôi khắp mặt nên có chỗ ko bị mụn nó cũng đỏ đỏ( nhưng nói chung với em như vậy cũng đã là kì tích rùi giờ chỉ còn lo giải quyết vết thâm thui:x) em là người từng rất mặc cảm vì bị mụn nên hiểu tâm trạng của chị em cũng bị giống mình,e ở hải phòng nếu chị em nào muốn chữa mà chịu khó hi sinh xấu dã man 1 thời gian thì liên lạc em,em sẽ dẫn đến tận nhà thuốc đấy để các chị khám nếu thấy đc thì mua thuốc bôi( em xin nhấn nhấn mạnh lần nữa là ông bà bán thuốc ko có họ hàng hang hốc j với nhà em nên các chị cứ tin 1 tỉ phần trăm là ko có tí PR j j ở đây:)). Em chia sẻ đôi điều thế thôi,chúc chị em chúng mình luôn luôn xinh đẹp nhazzzzzz!:x:x:x