E là Nam, năm nay 20 tuổi, e cần các chị tư vấn, giúp đỡ bệnh lạ của e. Chả là năm lớp 12, e bỗng nhiên bị lên mụn nhiều, mà trước đó da e rất đẹp, trắng, nhiều đứa con gái phải ghen tị,( mà đến tận bây giờ e mới hiểu là e bị dị ứng clo, năm lớp 12 nhà e bắt đầu dùng nước sạch, mùi clo nồng nạc, rửa còn thấy dính dính tay, hixx). Hồi đó e còn chưa biết tại sao bị, vì e chăm sóc da rất kĩ, tuy là con trai nhưng ai chẳng muốn mình đẹp cơ chứ, e vẫn thường xuyên đắp mặt bằng dưa leo. Đang đẹp mà bỗng nhiên bị thế e chán lắm, có bệnh thì vái tứ phương, có người mach nên e đến khám và được dung thuốc của bác sĩ Lành, chắc mọi người cũng biết ông bsĩ này. Và giờ e nghĩ lại đây chính là sai lầm lớn nhất của đơi e :(. Dùng thuốc thời gian đầu da có ve min màng, đẹp nhưng sau bị khô đi rất nhiều, e có uống thêm vitamin E như bác sĩ kê đơn nhưng vẫn k đỡ. Dùng đến mấy tháng, đủ liều rồi mà vẫn k đỡ nên e chán, để kệ nó, giờ thì cũng đã đỡ nhiều nhưng còn vài vết thâm không hết hẳn. Nhưng chán hơn nữa là da e k còn đẹp như xưa nữa, dễ bị mụn, da e trước kia là da nhờn mà giờ lại thành da khô, trong mùa hè cung bị khô rất nhiều. Trước kia e hay hay đắp mặt, dùng một số loại sữa rửa mặt thấy rất tốt, không bị khô da, mùa đông thì có bị nẻ một chút, nhưng bây giờ e không hợp với bất cứ loại nào. Dưa leo vưa đắp xong thì da trông rất đẹp nhưng hôm sau thì da bịn xỉn màu, lỗ chân bị to ra,nhìn rất tệ, phải 2 3 ngày sau mới trở lại bình thường. Sưa rửa mặt cũng vậy, mới dùng thì rất tốt nhưng sau cũng bị như vậy, da bị xỉn, rất tệ. E không dùng được loại mỹ phẩm nào cả, da rất khô. Và điều đặc biệt tệ hại hơn là e khi e tiếp xúc với màn hình máy tính, tivi, màn hinh điện thoại iphone, galaxy y thì da trở nên khô rất nhiều,hjxx, lỗ chân lông bị to, da bi xỉn, các vết thâm, tàn hương đậm màu hơn, rất tệ, mỗi lân tiếp xúc với máy tình bị như thế thì phải đến một tuần không động đến các thiết bị đấy da e mớu trở lại bình thương, binh thương cũng là da khô nhưng nhìn k tệ đến thế. E không biết phải làm sao, e khổ tâm rất nhiều, E bị thế từ khi dùng thuốc của bac si Lành, nhiều người dùng khỏi nhưng có lẽ e k hợp thuốc. Mong các chị giúp đỡ e, cho e lời khuyên, tư vấn giúp e. Bị thế nên e rất ít tiếp xúc với tivi, máy tính, cuộc sống bao năm nay rất tẻ nhạt, e chán lắm ,hjxx, bây giờ hàng ngày e vẩn rửa măt bằng nước uống, k dùng nước máy,:((((((