Mình biết bị sẹo lõm rất là khó trị, khó trị nhất trong các kiểu vấn đề về da. Nên hôm nay xin chia sẻ với mọi người kinh nghiệm của mình để cùng nhau đẹp lên nha.



Tình trạng da:



Da dầu, mụn nội tiết nên dễ lên mụn, hồi còn teen đi nặn mụn mấy chỗ lảm nhảm nên bị sẹo rỗ nặng 2 bên má. Hiện nay da hay bị mụn nội tiết dưới cằm chứ ko nhiều như hồi dậy thì nữa, và cũng hết sẹo mới, chỉ còn sẹo cũ có thâm niên >10 năm.



Quá trình điều trị:



- Hồi nhỏ ko có xiền điều trị, sau này đi làm mới bắt đầu quan tâm và tìm hiểu hơn. Hồi xưa mà biết đúng cách sớm thì đỡ rồi, vì trẻ dù sao cũng hồi phục tốt hơn.



- Tháng 12/2015: Nghe 1 bạn giới thiệu nên bắn laser lần 1 bên 1 tmv cũng khá uy tín, mình ko tiện nêu tên, nhưng chỗ này BS và nhân viên đều rất dễ thương tận tình. Tuy nhiên sau 6 tháng thấy chỉ đỡ khoảng 10% trở xuống. Sau này mình mới biết rằng do bắn cường độ quá nhẹ nên không khả quan. Thời gian nghĩ dưỡng cũng khoảng 10 ngày đi làm lại, kiêng nắng và kiêng ăn đủ thứ cũng mệt, thôi bye laser. Giá trọn gói kèm thêm kem dưỡng: khoảng 12tr.



- Tháng 6/2016: Lên facebook bọn trên đó biết mình quan tâm hay sao đó suốt ngày QC thẩm mỹ hoài, nào là PRP, nào là lăn kim. Ai ai cũng khen lăn kim thần thánh. Thế là ko cưỡng lại được, thử luôn lăn kim tại 1 cái spa nhỏ ở Q.10 vì cũn gần nhà. Kết quả ôm hận vì bọn này làm mình rách cả mặt, bị thêm luôn mấy cái sẹo mới, mà rất rất là đau nữa, kinh sợ thật luôn ! Do mình cũng chủ quan, tới cái spa mà ko có bác sĩ đàng hoàng, chỉ có ba cái người tự nhận là "kĩ thuật viên" mà chả biết có qua trường lớp đào tạo nào chính quy nào ko nữa. Làm cái này mình cũng nghỉ ở nhà hết 7 ngày, mặt làm xong còn gớm hơn lúc chưa làm. Giá: 1tr5.


- Tháng 7/2016: Quyết chí đi Stamford bắn laser vì chẳng còn chỗ nào uy tín hơn nữa. BS ở đây là cựu tổng GĐ BV QT Columbia Asia nên nghe thôi là thấy yên tâm rồi, sau này bác mở riêng phòng khám chuyên khoa da liễu này. So với lần trước bắn thì lần này mình làm ở đây khác 1 trời 1 vực về hiệu quả. Mặt mình chủ yếu là sẹo cỡ 10 năm, và 1-2 cái sẹo mới do lăn kim.



Cũng là laser thôi nhưng có gì khác?



- Mình nghĩ điểm khác biệt là do cường độ và tay nghề BS, cùng là Laser Fractional CO2, nhưng BS giỏi mới biết được đâu là cường độ thích hợp. Kế đến phải kể tới những thứ hỗ trợ kèm theo, như ở đây không những có BS điều trị chính, mà còn có BS gây mê ở Chợ Rẫy (nghe là thấy sợ rồi phải ko?), và còn có Y tá. Do có gây mê nhẹ nhàng, cộng thêm có phun lạnh, nên quá trình làm hoàn toàn không thấy đau gì hết, và BS cũng yên tâm bắn mạnh hơn. Nhưng sau khi bắn xong rất nhức đầu và mệt mỏi, mặt thì rát bừng, ai cũng đều phải nằm lại ngủ cỡ 2-3 tiếng sau mới về nổi bằng taxi. Mình ráng lết lết về lắm đó!



- Nhớ mua miếng lót chống thấm để lót trên gối vì huyết tương màu vàng dính dính chảy ra rất nhiều, tới 2 ngày sau mới hết. Và ngày thứ 2 thì mặt sưng lên như 1 con cá gì gai gai phình lên á, à cá nóc! Sưng tới nỗi híp mắt lại hết thấy đường đi luôn, như trái bong bóng sắp bị nổ. Dã man lắm. Má nhìn còn không ra, bảo đảm luôn! Được cái BS ở đây nói không cần kiêng cử gì hết, ăn bình thường, thịt bò cũng ăn được luôn. BS cũng dặn chẳng cần xức thuốc hay gì hết (ở đây cũng chẳng bán thêm thứ gì kèm theo), hoàn toàn không rửa mặt 2 tuần, khi ra ngoài thì xức kem chống nắng sau khi lên da non là điều bắt buộc, và 6 tháng sau mới được đi biển huhu...



- Hiệu quả cho tới nay: tất nhiên không thể nào 100% nổi, thật chứ 50% mình cũng mừng rồi và ở đây khi tróc mài hết mình cảm thấy cỡ 70% luôn. Nếu sau này chịu khó làm thêm lần nữa mình nghĩ chắc được 90% luôn quá! Mà nghĩ tới cái cảnh sưng mặt nghỉ nằm nhà gần 20 ngày oải quá. 17 ngày mình mới tróc mài hoàn toàn đó và mặt vẫn còn đỏ lắm, hơi sưng nhẹ. Mong là khi hết sưng vẫn là 70% chứ đừng giảm xuống là buồn lắm nha. Hic hic...



- Giá ở đây thì chắc mắc nhất SG luôn nhưng tiền nào của đó và làm chỉ chừng 1-2 lần là tối đa, cứ coi cái lăn kim tuy rẻ tiền nhưng hiệu quả thấy ớn đó đi là hiểu, hoặc làm nhẹ mà phải làm 5-6 lần thì cũng vậy. Giá trọn gói chưa giảm là 65tr. Mình canh khuyến mãi 10% hồi kỉ niệm mấy năm đó nên cũng đỡ được chút, mà chỗ này hiếm khi giảm giá hay khuyến mãi gì lắm.



Còn bây giờ tới share hình để các bạn tự kiểm chứng về độ tin cậy nha, hình hoàn toàn không qua PTS gì hết, chụp bằng iphone 6s, ánh sáng có thể hơi khác nhau ở mỗi tấm.



Hình má bên trái hen, chụp zoom cận cảnh 1 bên luôn cho dễ quan sát nên hơi thấy go71m1 Mình chụp và soi gương mỗi ngày coi có tiến triển gì ko nên nhiều hình lắm nhưng chỉ up vài tấm cột mốc cơ bản.



webtretho



Hình 1: before laser.


Hình 2: ngày 2 sau laser, mặt như cái mâm, mắt hết thấy đường đi.


Hình 3: bắt đầu tróc mài dần dần


Hình 4: mới tróc hết mài, da non nên vẫn còn đỏ.




Lời khuyên của 1 người bị sẹo lâu năm như mình là đừng bao giờ tin ngay quảng cáo mà phải tìm hiểu kĩ xem mình sắp giao phó cái mặt cho ai, người đó có tin tưởng được ko?! Vì mình có 1 cái mặt à!


Chúc các bạn có quyết định sáng suốt và luôn tự tin trong cuộc sống.


Cùng nhau đẹp lên nha!