Chả là dạo này đọc báo toàn thấy các chị dùng mỹ phẩm "hot girl" rồi dị ứng tá lả :( Cho nên em viết bài này để chia sẻ cách chăm sóc da nhạy cảm sau khi dùng các loại kem kém chất lượng. :D:D


...


Đầu tiên e xin trình bày sự tích và tình trạng da của mình.


Da e thuộc loại hỗn hợp và cũng trắng tự nhiên. Đến năm 14,15t dậy thì thì lâu lâu hiện vài đốm mụn, mụn đầu đen trên mũi cũng nhiều, gần 2 bên cánh mũi thì hơi sần sùi... Nhưng nói chung là da vẫn khỏe chán luôn í. Khổ nỗi nó ko là cho 1 đứa xí xọn hám soi gương như e hài lòng. Thế là e nói vs mẹ và mẹ dẫn e ra tiệm mỹ phẩm quen ngoài chợ. Ngta đưa cho e 2 hộp kem nhỏ bảo là dùng ngày đêm (40k/hộp) nhưng vì lười nên e chỉ dùng hộp kem đêm. E thấy kem cũng có nhãn mác cty đàng hoàng nên cũng yên tâm dùng. Sau chừng 1 tháng thì da e trắng mịn ko gợn tí mụn, duy chỉ có mụn đầu đen trên mũi vẫn còn nhưng ít hơn hẳn, lcl thì se khít... Đi đâu ai cũng khen, bạn bè trong lớp thì ghen tị ầm ầm :Embarrassment: Phải nói là e khoái chí nên chăm xài kem hơn hẳn và kéo dài hơn 1 năm :((:((


Tai họa ập đến khi e thi hk lớp 11... Vì bận học nên e lười xài kem hẳn tối chỉ rửa mặt xong cắm cúi học... Bỏ kem 1 tuần thì trán e nổi đầy mụn da thì đổ dầu kinh lun (lúc đầu e nghĩ do thức khuya). Thế là e lại xài kem... Nhưng bỏ chừng vài hôm thì mụn lại lên ầm ầm. E thấy sợ nên lên mạng search thì mới biết mình xài lầm kem trộn. Thế là e quyết tâm bỏ...


Vài tháng đầu khi bỏ kem như cực hình vs e. Thử tưởng tượng da đang hoàn hảo mịn đẹp thì đùng cái lại lên mụn đã thế còn mẩn ngứa sần sùi khắp mặt. Đến mấy đứa bạn e cũng ngạc nhiên ko hiểu sao, tụi nó cứ hỏi miết làm e càng buồn tợn... Nhưng e quyết ko xài lại vì như vậy chẳng khác nào giết chết làn da mình thêm lần nữa. Mà chỉ dùng cách thiên nhiên lành tính để hồi phục lần da... Kiên trì gần năm thì giờ đã đỡ hơn hẳn dù vẫn có lâu lâu trời nóng thì nổi mẩn ngứa hơi khó chịu :v Ko dài dòng nữa, e sẽ chia sẻ cách e đã làm...


;)


-Đầu tiên là bỏ tiệt hết các loại mĩ phẩm kể cả srm vì khi ấy da e nhạy cảm cực, nước cũng có thể gây mẩn đỏ :(


-Buổi tối trc khi đi ngủ, e chỉ dùng nc' muối pha loãng rửa mặt thấy đỡ mụn nhiều.


-Rồi lại chăm chỉ uống nc' chanh mỗi ngày, tập thể dục.


-Đều đặn 1 lần 1 tuần đắp sữa chua+ym hoặc sữa tươi+trà xanh.


Cứ chăm chỉ vậy thì trộm vía da e lặn mụn hẳn lun, bớt dầu nữa :))


-Gần đây e đc người nhà bên nc' ngoài gửi cho bộ hair nail&skin của GNC uống... Sử dụng chừng 1 tháng nay thì da có cảm giác bóng khỏe hơn. Vui lại càng vui :)))


...


Đó là cách e đã làm. Đọc thì đơn giản nhưng đó là cả quá trình khổ luyện :( =)) Dù bh da ko đẹp như trc nhưng e hài lòng vs hiện tại. E mong kinh nghiệm của mình có thể giúp đỡ ít nhiều cho các chị :x Và cũng khuyên các chị nên tìm hiểu kĩ trc khi sd loại mĩ phẩm nào đó chứ đung dại dột đâm đầu vào rồi lại khổ sở như e :(


++++++ BONUS da mặt e bh, vẫn còn thâm mụn hihi