Hi các bạn,


Chẳng qua là Anne hóng hớt webtretho lâu rùi, thấy các bạn bị mụn nhiều quá... Anne xót... Và cũng thương cho bản thân Anne ngày xưa bị mụn ( Nói xưa thôi chứ mới cách đây 4 tháng à)....


Anne viết bài viết này với mục đích chia sẽ hành trình trị mụn của Anne. Cách đây 2 năm, Anne bị mụn nặng lắm, dạng mụn bọc dưới da, nó ko có cồi, ko thể nặn được, ngứa và mỗi lần nó lặn là để lại sẹo Rỗ và thâm (huhu), nó cứ lặn 1 cục là nổi cục khác... Cứ thế như vậy. Lúc đó Anne đi khám bác sĩ, bác sĩ cho thuốc uống trong 6 tháng, kể từ lúc uống Anne ko nổi lên cục nào nữa ( hồi đó Anne đi du học nên mua thuốc sang nước ngoài uống luôn). Oái ăm thay uống thuốc 6 tháng rồi thì 6 tháng sau ( nghĩa là 1 năm sau mụn nổi lại). Mà là loại mụn y như cũ. Lúc đó bên Anne lại về Vn khám bác sĩ đó tiếp, lại uống thuốc, nhưng kì này thuốc ko có tác dụng siêu nhân như trước nữa, mà nó lờn hay sao đó.... thành thử ra mụn vẫn nổi (nhưng nhẹ hơn)... Lúc đó ngoài tiệm thuốc có bán loại thuốc bôi trị mụn... Anne mua về xức... May thay xức thì lại hết mụn... Da chỉ còn thâm và mụn li ti sần sần thôi chứ cơ bản đã hết... Lúc đó Anne về VN để làm việc được 6 tháng thì mụn lại nổi lên... Nhưng kì này ko nổi loại mụn giống trước nữa, mà là mụn mủ, và rất nhiều mụn li ti dưới da... Lúc này nghe bạn Anne mách tiệm Spa kia trị mụn.. Spa đó trị mụn bằng thuốc bắc... Bạn đến đó mấy ngày đầu đắp thuốc bắc thôi, để mụn ẩn trồi lên + sát trùng mụn mủ... Đắp đc 4 ngày thì bắt đầu nặn... Nặn xong rồi đắp thuốc để lành da... Mụn mủ trên trán nặng 1 lần rồi đắp thuốc xong là KO bao giờ nổi nữa... Còn mụn ẩn (mí chị Spa nói là đùa là nhân sâm ngàn năm của Anne đó), đắp thuốc nó trồi lên, cô chủ spa nặn ra, rồi đắp thuốc tiếp, đắp đc 1 tuần nó lại trồi lên tiếp, rồi nặn, rồi đắp, cứ đắp thuốc rồi nặn tới khi Hết mụn, vì mụn li ti của Anne nó dài và sâu dưới da lắm, 1 lần nặn ko thể hết được, thậm chí 1 chỗ mà Anne phải nặn 3 lần mới hêta, ko thì nó sẽ nổi đi nổi lại. Anne phải công nhận thuốc bắc ở đó tốt lắm, đắp cái đó nó hút hết bã nhờn dưới da lên, thành thử ra da mặt Anne cũng sáng hồng, mà Anne trắng sẵn rồi nên nó hồng luôn. Mấy chị Spa nói là vết thương bị bỏng hay bị té xe mà đang lên da non, đắp thuốc bắc vô khi lành sẽ ko để lại sẹo luôn. Hiện Anne vẫn mua thuốc bắc về nhà đắp (thuốc như bột vậy, pha với nước sôi thật sôi sệt sệt cho chín thuốc rồi đắp 45p), lúc trước bị mụn Anne ngày nào cũng đắp, bây giờ 1 tuần Anne đắp 1 lần thôi, bạn nào mà trị mụn ngày nào cũng đắp thì người bạn cứ thoang thoảng mùi thuốc bắc dù bạn tắm kĩ lắm rồi đó.


Bây giờ da của Anne đẹp và trắng lắm ( trộm vía nhé huhu mụn ơi đừng tái phát). Tuy nhiên Anne vẫn tuân thủ chế độ chăm sóc da nghiêm ngặt.


BAN NGÀY


1. Srm Dermalogica


2. Thuốc mịn da chống mụn ( thuốc này chị của Anne bán, chị Huongduong cũng chia sẻ 1 topic về thuốc này trên webtretho đó), Anne gọi thuốc này là thuốc thần tiên hihi


3. Lotion dạng nước của Hadalabo (cực thíchhhh, cực rẻ)


4. Kem chống nắng Kose ( Anne ko thể thiếu kem chống nắng dù ở trong nhà)


5. Kem dưỡng ẩm Hadalabo


6. Laneige Bb cushion


Như vậy là Anne đi làm ngày nào cũng đủ các bước trên.


BUỔI TỐI


Buổi tối Anne chăm nghiêm hơn 1 tí


1. Tẩy trang bằng dầu tẩy trang (Anne xài của bé Búm Nabi, các bạn có thể mua của shop nào cũng tốt)


2. Srm Derma


3. Tẩy da chết Skinfood sugar scrub (bước này cực quan trọng cho làm da mụn, nó sẽ ko làm da bạn bị blocked bởi các tế bào chết). Anne xài loại skinfood này xong da cứ như em bé.. Mềm lắm cơ..


4. Thuốc dưỡng da trị mụn của chị Anne bán


5. Lotion nước Hadalabo


6. Misha night advanced repair (các bạn google cái này đi sẽ thấy nó đc sánh ngang với estee lauder night advanced repair nhưng giá thành nó bằng 1/3 thôi) - cái này để chống lão hoá, phục hồi da bị hư tổn


7. Huksamsoo black gingseng cream - đây là 1 loại kem của hàn, chỉ bán ở hàn thôi- xài cực thích. Nó dưỡng ẩm cực tốt, làm cho lỗ chân lông nhỏ lại, da được khoẻ hơn, chống mụn, chống lão hoá, giảm quầng thâm mắt, vết thâm... Các bạn ơi Anne thấy người Hàn có thể mặt họ xấu nhưng da họ đẹp lắm, các bạn thử mấy loại kem dưỡng da làm từ sâm đỏ, sâm đen của hàn đi, phải nói là đất nước củ sâm này hay thật... Mấy bạn trẻ từ 18 đến 20 có thể xài mấy loại như innisfree the face shop để dưỡng da được, nhưng nó còn nhẹ quá. Lên 22 tuổi như Anne rồi phải chăm thôi, vì đến 25 là thay già chat bị hối lấy chồng rùi hihihi.


À nếu bạn nào da dầu lỗ chân lông da thì Anne khuyên xài toner của Etude house dòng Wonder pore fresher nhé, phải nói mụn đầu đen trên mũi của Anne giảm là do em này, lỗ chân lông nhỏ lại, bớt nhờn, anne dùng loại này trong mùa hè, còn mùa đông Anne cất đi vì mùa đông lạnh, da Anne ko dầu mà khô, anne recommend loại này cho nhiều chị bạn, ai cũng thích hết đó.


Ngoài ra các bạn nhớ chăm uống nước cam hoặc nước thanh long, bưởi.. 1 ngày 1 ly đi, da cũng sẽ đẹp lên rất nhiều.


Ui cha mỏi tay quá, anne ngưng đây hihi, các bạn có hỏi gì thì anne sẽ giải đáp nhé. Anne biết webtretho của mình người Hà Nội nhiều lắm, nhưng Anne người sài gòn hen.