mấy chị ơi...năm nay em 20 tuổi...mặt e do xài phấn baby hết date để trang điểm ( em ko rõ hết date lâu chưa , tại e làm biếng đi mua nên có con nhỏ bạn ko xài hộp phấn đó nữa nên e xin ạ ) đc 1 2 tháng nó bít lổ chân lông xì mụn bọc , mụn dưới da nhìu lắm ạ ! em nặn nên nó thâm , mua kem tùm lum sức nhưng ko hết.. E nhớ có nhỏ bạn nó xài rượu rễ cây trị mụn , nó xài thấy hết và da mặt đẹp lắm...e từng chứng kiến mừ ! nên em kêu nó đưa cho xài thữ , ngày đầu sức 1 lần vào buổi tối , qua hôm sau thấy nó chưa sưng hay xì mụn gì hết ( tại em nghe nó nói phải sưng lên mới hịu quả ) nên cứ cách nửa tiếng em trét lên 1 lần...thế là tới chìu e đi rửa mặt thì em thấy nó bắt đầu đỏ...sưng... nhưng chưa sưng lắm...thế là tối trước khi đi ngủ e lại trét nữa...sáng zậy nó sưng trù vù như mới đi bơm silicon về í , đỏ lè , nóng ran như bị phỏng..hoảng quá em gọi đt hỏi thì đc kêu là ngưng đi...2 3 ngày hết sưng thì sức típ...em thấy trên mạng có bán loại kem trong dùng kèm với RRC để chống sưng tái tạo da , e mua về sức 2 ngày thì nó hết sưng , còn 2 con mắt thì vẫn còn sưng ! mụn dưới da xì lên mấy mụn trắng li ti cũng khô hết , rửa mặt nó rớt ra hết , h thì chỉ còn mấy mãng thâm thâm đỏ đỏ , dưới cằm , mũi và khóe miệng có dấu hịu bong tróc ( e xài mới 1 tuần và là lần đầu tiên ) con mắt cũng hết sưng nhưg lại thâm đen như gấu panda :(( dưới bọng mắt nó cũng xì mụn nữa ...Nhưng riêng cái trán thì chẵng có hiện tượng gì !


Và em mún hỏi các chị như sau :


- Liệu con mắt em nó có bị thâm đen vĩnh viễn luôn ko ạ ? khi bong da ra nó có trở lại bình thường ko ?


- Cái trán chưa có hiện tượng gì thì mặc kệ nó luôn hả mấy chị ?


- Khi da bong hết ra thì tự động nó hết thâm hả mấy chị ? nếu nó còn thâm thì thế nào ?


- e để nó tự bong hay e phải khựi nó ra ạ ?


E hỏi nhỏ bạn và gọi điện thoại nhờ ngta tư vấn nhìu quá ng ta bực mìh ko thèm nghe đt em nữa r ạ...Nhưng e rất lo sợ :((


Em xin lỗi e hõi hơi nhìu nhưng nếu mấy chị thương thỉ giúp em nhõ dùm ạ...em rất bị khũng hoãng...ko ai hĩu cho em...pa mẹ xỉa xói chữi rủa làm e sợ và rất nãn :((:(( E cảm ơn mấy chị nhìu ạ :((