Thân chào các mẹ.


Chẳng là gần 1 tháng nay, do có quá nhiều chuyện xảy ra nên em mất ngủ, suy nghĩ liên miên. Và hậu quả là 1 bộ mặt với bao nhiều mụn thi nhau cứ mọc lên không thể kiểm soát, mà toàn là mụn mủ rất đau nhức và ngứa. Có mỗi cái mặt tìên mà giờ trông thật thảm hại các mẹ ạ. Em cũng đang cố gắng ăn ngủ lại để giảm bớt, nhưng mụn cứ hết nốt này lại đến nốt khác, làm em không còn tự tin nữa. Mẹ nào có bí quyết gì bổ-rẻ mách em với ạ. Cám ơn các mẹ trước ạ.Mong các mẹ chia sẻ-thân.