E là nam , năm nay 21 tuổi , e đã bị mụn từ khi lớp 9 đến nay cũng dc 7 năm rồi .Trước thì m.n cứ bảo do dậy thì nên e cũng mặc kệ . Rồi lên cấp 3 mặt lại càng bung bét , e cũng chỉ biết dùng srm thôi chứ k có dùng thuốc gì hết


Đến cuối năm 12 thì e có dùng thuốc rễ cây ngâm rượu . Mặt e nó bong ra mất gần 1 tháng , như lột xác vậy . Sau đó hết dc gần 1 năm thì lại đổ dầu và bắt đầu bị lại . Đến năm 2 Đh thì e có đi chữa ở chỗ bs Hùng ở phố vọng cho uống acnotine hết gần 5tr . Mặt mũi ok dc gần 1 năm thì lại bắt đầu sần sùi và đỉnh điểm là đến bây giờ mặt e lên toàn mụn bọc thôi . MAực dù e ăn uống rất kiêng khem , k ăn ngọt , ít dầu mỡ , ăn nhiều rau và uống nhiều nc nhưng mụn k có dấu hiệu thuyên giảm . Đến bây giờ thì e k biết phải tìm đến thứ thuốc gì nữa , Lâu nay e chỉ rửa mặt bằng srm ngày 1 lần còn buổi sáng e rửa bằng nước thường .


Mỗi lần nhìn mặt mình trc gương là e lại muốn chết đi thôi , thật sự là đã có lúc e muốn bỏ đi đến 1 chỗ nào ấy chẳng có ng để khỏi phải ai nhìn thấy khuôn mặt này :(:((


E viết những dòng này mong dc chia sẻ nỗi lòng với m.n và cũng mong nhận dc lời khuyên từ m.n và đặc biệt e ghét mấy chị cứ đi vào topic chưa đọc hết đã quảng cáo sp !!