Chào tất cả các chị ở wtt. E thì theo dõi web từ lâu rồi, đọc rất nhiều bài chia sẻ của mọi ng, vô cùng thú vị luôn í =D>


Hnay e xin chia sẻ kn của mình trong việc trị mụn ẩn. Mụn ẩn tức là mụn chìm dưới da, k nổi lên bề mặt da, k viêm k đỏ k đau, k có miệng vì vậy việc nặn đc nhân mụn ẩn ra là đúng khóc thét, đau khổ vật vã. Lý do bị mụn ẩn e cũng tìm hiểu nát cái gg luôn ạ :(((( rồi từ bản thân suy ra thì do e dùng kcn, tập tành make up mà k dùng đồ tẩy trang chuyên dụng (kem tẩy trang, dầu tẩy trang, nước tẩy trang...) do hồi xưa cũng k có điều kiện sắm cho đầy đủ bộ (sv mà) mỗi tuyp srm mà kì cho ra hết mấy thứ make up lên mặt (nghe mà đau đớn). Và thế là ngày qua ngày, bụi bẩn đồ make up kcn tích tụ dưới da và chỉ chờ thời cơ rồi nở rộ thôi :(. Rồi e bắt đầu dùng skincare, đủ cả (toner, serum, lotion, cream, mask ngủ, mask sheet...) đắp lên mặt và càng làm cho da e bí hơn (skincare k xấu, nhưng càng làm da bạn tệ hơn nếu vốn dĩ nó k sạch). Thế là mụn ẩn lên từng chùm, mấy chị phải hiểu là từng chùm, 1 cụm cỡ chục cái ẩn ẩn dưới 2 má e, trên trán cũng có, nhìn xa thì chả rõ nhưng nhìn gần vs sờ lên thì..... :((((((((((((((( E đau khổ vật vã, tìm đủ mọi cách trị nhưng do cái tật cứ sờ thấy mụn là phải cậy ra cho bằng đc nên cái mặt e toe tòe loe, ai nhìn cũng giật mình, ôi làn da mịn màng nay đâu rồi. Đỉnh điểm là e dùng chai essence của Benton, nghe mấy chị rv có tác dụng đẩy mụn, ham hố lắm, mua về dùng rồi cái mặt mụn ần càng nhiều và thật sự e cũng k đủ kiên nhẫn để chờ cho nó đẩy hết :(


Cuối cùng e quyết định dẹp 1 đống đồ skincare của e sang 1 bên (buồn lắm luôn, ty to bự đời e mà :(((() Sáng e rửa mặt bằng yến mạch, chấm tea tree oil (tinh chất tràm trà) của vedette lên vùng da bị mụn ẩn (e mê cái tea tree oil của the body shop hơn nhưng ngân sách cạn kiệt mua tạm vedette của VN chưa tới 30K mà cũng đc mấy guru khá khen). Tối dùng srm như bt, sau đó dùng toner rồi lại chấm tea tree oil, k dùng skincare gì thêm. Phải nói e đọc kha khá tác dụng của yến mạch nhưng k ngờ nó lại THẦN KỲ vs da e như thế, sau đúng 3 ngày mụn ẩn của e k nổi to như trc mà chìm chìm xuống nhưng tất nhiên vẫn còn ở đó. E hp đến phát ngất vì chưa có sp nào giúp da e tiến triển như vậy :x:-*. Kiên trì và cứ đều đặn mỗi sáng rửa mặt bằng yến mạch, thỉnh thoảng siêng thì xay mặt nạ khoai tây sữa tươi đắp mặt, có make up thì cũng dùng kem tẩy trang rồi srm rửa lại cho kỹ (tốt nhất hạn chế make up, chấp nhận sự thật mặt đầy mụn ẩn và vết thâm). Cứ như vậy e chịu đựng ng này nói ra ng kia nói vào "dạo này mặt đầy mụn, dùng cho lắm thứ vào, hỏng hết da" và đến bh e chăm chỉ dùng yến mạch đc gần 3 tháng :>:D KẾT QUẢ KHIẾN E HÀI LÒNG RẤT HÀI LÒNG. Bh bạn e chúng nó còn hỏi e bí quyết sao hết mụn nhanh thế (vết thâm vẫn còn) nhưng ntn đủ để e hp trào dâng rồi. HIện tại da mặt e k còn mụn ẩn, tuy k dùng cream dưỡng ẩm mùa đông nhưng cũng k bị khô mốc khi e make up. hp lắm lắm ạ. Bài viết e hơi dài, chắc mấy chị cũng lười đọc. E đinh rv luôn cái tea tree oil của vedette, nhưng thôi dài quá rồi, để bài khác vậy. :Embarrassment: