Em chào các mẹ.


Không biết các mẹ có chung nỗi đau với em không nhưng tình hình là hơn năm nay từ khi có bé thì nội tiết của em có vấn đề, mầm tình nổi loạn xạ đệ ngay lên trên mặt :(( nhất là khu vực quanh miệng và cằm, cộng thêm mấy nay thời tiết quá nóng, công việc ngồi máy tính nhiều và em lại hay phải trang điểm nên 2 tuần vừa rồi mặt em tã quá trời luôn. mỗi sáng ôm con soi gương mà nhìn da dẻ con hồng hào láng mịn, mẹ thì cứ như chảo cơm rang là em lại tự cám cảnh:(( Nhưng em lại không dám uống thuốc dù là trị mụn hay thuốc nội tiết vì sợ ảnh hưởng đến con. Mà em nhận ra cái loại da nhờn bóng loáng và hormon thò thụt như em mà càng đắp hóa chất lên thì càng chết:(( Thế nên em phải đánh nhau với chúng nó ạ. Sau đây em xin tường thuật lại trận đánh mà cao điểm là 2 tuần qua.


Em ăn đồ mát, uống sữa đậu nành và nước bí đao (ít thôi vì có tý huyết áp thấp), uống viên dầu gấc (có ảo giác là da khỏe hơn nếu uống em này đều :)). Cố gắng giữ da dc thoáng vì da em dầu như cái chảo cơm rang. hàng ngày sẽ như này:


- sáng ngủ dậy rửa mặt với nước mát rồi thoa khắp mặt toner dấm táo.


- thấm khô rồi em bôi nivea serum và kem chống nắng


- đến đc công ty là 1h sau, em tẩy trang với dầu hạt nho pha loãng, rồi rửa mặt với srm loại dịu nhẹ (như nào là đủ tiêu chuẩn dịu nhẹ của em thì em xin nói sau ạ :"> chứ em k làm bạn với thằng Cetaphil đâu), thấm khô, sau đó cả ngày ở cơ quan da chỉ sống bằng gel lô hội và xịt khoáng (ngồi phòng điều hòa nguyên ngày, hạn chế k trang điểm, nếu có event em mới trang điểm rồi xong là tẩy trang ngay)


- tối về lúc tắm em tắm gì thì đắp nấy (hôm thì yến mạch, hôm thì cám gạo cafe, hôm thì bùn khoáng, hôm thì bã mướp đắng mẹ con dùng chung...em k dùng sữa tắm mà tắm mấy cái này)


- sau khi tắm sạch thì thoa lại 1 lần bằng toner dấm táo, có thể dùng lotion hada labo hoặc không, tùy hôm


- tối đi ngủ 1 là để da dc thoáng, 2 là em dùng aha 4% của kiss my face. Trộm vía em chưa phải rớ đến mấy thằng chống lão hóa gì cả :D


Có thế thôi mà được các mẹ ạ. nói chung là hạn chế hóa chất nhưng em vẫn cố để da có 1 quy trình đàng hoàng. Hôm nay mình đã đỡ ~80% rồi, nhưng vấn đề nội tiết thì sẽ phải rất kiên trì...chưa kể còn chuẩn bị đi trị thâm :(( cái đống thâm sì nó để lại trên mặt em:((


Các chị chung nỗi đau hay chuyên gia thông thái vào chia sẻ nỗi đau dzà với em đi, chứ giờ mẹt em nó vẫn lên mụn hàng ngày luôn, chỉ là đỡ hơn xưa thôi:((