Dẫu biết rằng thức khuya cực kỳ có hại cho sức khoẻ, đồng thời gây ra bao hệ luỵ cho làn da của chị em mình. Nhưng nhiều khi đây là việc không thể tránh được, mình cũng phải “sống chung với lũ” thôi. Và đây …….. xin khoe khoang vs mọi người, cách mình ứng phó để qua mùa gió đấy ^ ^. Mọi chị em tham khảo nhan, đặc biệt với những ai tham công tiếc việc như mình


Những điều cú đêm phải tuyệt đối nằm lòng nhan:


- Uống thật nhiều nước để giúp da luôn khỏe mạnh, đủ độ ẩm và dưỡng chất.



- Sử dụng các loại mặt nạ ngủ để "tiếp sức" cho làn da qua đêm.



- Hạn chế đối đa việc ăn khuya và uống cà phê (nếu không muốn vừa xấu lại vừa tăng cân)



Đó chỉ mới là những điều kiện cần thôi, chị em mà muốn lấy lại vẻ đẹp của da sau những ngày không màng sáng tối đó thì phải chăm chỉ đắp mặt nạ nghen. Đây là mấy loại mình thường apply, cũng học hỏi trên mấy trang làm đẹp cả thôi mọi người có thể tìm hiểu thêm. Do thức khuya nên da không có tẹo sức sống nào, xám xịt, bị sần khô, thiếu nước, rồi tệ hơn nữa là mụn với lỗ chân lông to nữa nên mình sẽ ưu tiên những em nào có công dụng tái tạo và cấp nước cho da













Cái cuối này mọi người đừng xem nhẹ nhá, đôi mắt thâm sẽ là chứng cứ đầu tiên cho thấy mình thức khuya và chẳng hề chăm sóc bản thân đó. Hơn nữa, đây cũng vùng da nhạy cảm, nếu để mặc em ấy mọi người sẽ phải cực kỳ hối hận nha





Bổ sung 1 điều nữa, chắc ai cũng biết, nhưng vẫn nhiều chuyện nhắc lại ^ ^, đó là nhớ dùng kem chống nắng chị em nhé, thức khuya cũng là một trong những tác nhân đã làm da bạn "già" đi, huống chi khi bạn đắp mặt nạ mà không che kín kỹ càng nữa thì................


Chốt lại, nói tới nói lui, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh đúng không ạ, chị em cố gắng điều chỉnh giờ giấc thật tốt, ăn ngủ, làm việc có kế hoạch, có như vậy nhan sắc mới ở lại lâu vs mình đc (Chao ôi vik cũng để cổ vũ bản thân mà sao thấy khó quá...............)