Một chiều cao lý tưởng, một làn da trắng mịn hay một phong cách ăn mặc dịu dàng thanh lịch mới là đẹp?

Từ xưa nay, vẻ đẹp của phụ nữ luôn được nhìn nhận trong một chiếc khung vô hình gắn bó với đời sống gia đình. Tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh là những chuẩn mực xã hội xưa đặt ra để "đo ni đóng giày" cho cái đẹp nữ giới. Phải chăng những tiêu chuẩn sắc đẹp vô tình được đóng thành chiếc khung chắc chắn đến nỗi chúng ta có thể ‘’nghẹt thở’’ trong những áp lực phải đẹp phải giỏi.

Đã đến lúc phụ nữ cần được trao quyền để bước ra khỏi những khung hình theo quy chuẩn. Không còn thu mình trong những chiếc khung định kiến chật hẹp, phụ nữ ngày nay luôn nỗ lực tìm kiếm định nghĩa cho riêng mình, tạo ra bản sắc cá nhân từ vẻ đẹp trí tuệ đến ngoại hình.