Mỗi lần về quê là mẹ mình lại không nhận ra mình vì càng ngày da càng đen, mẹ cứ hỏi mãi là đi học hay làm gì trong đó mà sao mỗi lần về là làn da của mình càng đen thêm :(( . Dù không thích mấy loại mỹ phẩm mà mẹ vẫn bảo mình dùng kem hay mỹ phẩm gì đó cho da trắng ra, mà mình thì chẳng thích dùng hóa chất lên cơ thể xí nào, thế nên mình đã tìm cách dưỡng trắng từ thiên nhiên, cạnh chỗ ở có cửa hàng bán mà lần này mình mới sang mua thử. hì hì. mà ngạc nhiên ghê luôn, da mình trắng lên nhờ đắp mặt và tắm bằng bột đậu đỏ kết hợp với yến mạch và sữa tươi không đường, có thêm mật ong và dầu dừa càng tốt nhé, mình không không nghĩ là trắng nhanh vậy luôn á. :x . Không những trắng da mà mình còn thấy da mình mềm min, mấy mụn cám cũng mất đi, da sạch và mềm hơn hẳn. Bạn nào muốn trắng nhanh hơn nữa thì cho thêm xí chanh, mình thấy so với giá của mấy loại kem dưỡng trắng thì dướng trắng từ thiên nhiên này rẻ hơn rất nhiều, lại an toàn, không sợ tích tụ hóa chất mà gây mụn, hay dị ứng gì nhé.