E mở topic này để mong các mẹ vào chia sẻ kinh nghiệm nhé. E năm nay 28 tuổi, cũng k biết có phải do di truyền hay do thức đêm thức hôm nhiều quá mà bây h mắt có quầng thâm rất nhiều cộng vào đó là túi mỡ mắt cũng 1 ngày dầy lên. E đã làm hết cách, từ đắp trà hoa cúc túi lọc, đắp nước chè hằng ngày, đắp dưa chuột, massage thường xuyên bằng đầu ngón tay nhẫn và đắp mắt bằng túi massge mắt mua ở hàng mỹ phẩm xách tay để làm xẹp bọng mắt, đi spa mắt...nhiều lắm e chả nhớ đc là làm những gì thế mà mắt e đâu vẫn hoàn đấy, chả đỡ hơn đc, mắt vẫn thâm quầng và đầy bọng mắt, thật sự nhiều lúc đi đâu e mà không trang điểm thì cứ như 1 bà già, làm e thiếu tự tin lắm lắm. E vẫn ngủ đủ giấc và cũng chả mấy khi thức khuya, công việc thì nhẹ nhàng vậy mà mắt thì lại bị như vậy. E định đi phẫu thuật cắt bọng mắt nhưng thật sự chưa biết làm chỗ nào cho yên tâm mà cũng rẻ rẻ 1 chút, thấy quảng cáo bac sỹ mika vũ thái ác quá nhưng đắt thật, bà di e làm bác sỹ Vân trong Sài Gòn cũng k đắt đến thế. Có mẹ nào đã và đang có bọng mắt hay quầng thâm mắt vào đây chia sẻ kinh nghiệm và có mẹ nào biết bác sỹ nào tốt giá cả vừa phải thì mách e nhé. Xấu già hơn chồng nhỡ chồng ruồng rẫy thì chít, huhu.