Đã là con gái thì ai mà không muốn mình phải đẹp. Da đẹp dáng xinh 3v đầy đủ các kiểu. E cũng k nằm ngoài cái vùng phủ sóng to lớn đó. Và sau đây e xin chia sẻ với các mẹ các chị về cách mà e đã "phá huỷ làn da của mình"


E năm nay 18 tuổi. Là đứa may mắn được sinh ra với làn da vốn dĩ đã trắng trẻo. Nhưng mà con gái mà, tham mà hahahaha bởi v nên thâm thì thì. Như e đã nói thì lúc nhỏ e trắng sẵn, lớn lên do đi nắng nên e đen thui như ****. Mà cái đó là hồi con nít thôi. Chứ tới năm lớp 9 thì nhìn ngta đẹp thì mình biết là mình cũng phải làm gì rồi