Nhật ký trị mụn và sẹo mụn tại Orient Spa và tại gia của mình, xem như là căn cứ để mình xem xét việc điều trị của mình hiệu quả chưa. Và cũng để mọi người tham khảo và góp ý với mình, giúp mình lấy lại tự tin hơn nhé!


Tuần 1: 13/7 – 20/7


Tình trạng da: Da nhờn, hay bị đọng nhờn lại ở mũi thành những viên dầu li ti. Mụn mọc hai bên má, đã qua thời kỳ break out nên tình trạng mụn mủ không nhiều mà thay vào đó là mụn ẩn. Thâm và ít sẹo rỗ do mụn hai bên má, thái dương. Lỗ chân lông to. Vì vậy mình quyết định đến Spa trị mụn kết hợp chăm sóc ở nhà, sau 6 tuần, nếu k có chuyển biến j thì thôi k Spa nữa mà tự trị lun.



Ngày 12/7: Đến Orient Spa Cống Quỳnh để xem cơ sở vật chất và trình độ bác sĩ, phục vụ như thế nào. Nhận xét:


- Bác sĩ Phương: Nói chuyện nhẹ nhàng, logic, tạo cảm giác tin tưởng, đặc biệt da bác sĩ rất đẹp


- Phục vụ: Chị phục vụ rất chi là nhiệt tình, mỗi tội chị ý mát xa mạnh tay quá nên là cứ phải cắn răng mà chịu đựng. Dù đã bảo chị ý là nhẹ tay chút nhưng lực đạo k nhẹ bao nhiu, làm đầu mình “mát” xong mà thần trí “xa” rời thân thể lun vì nó cứ căng căng tưng tưng như búa gõ. @@


- Liệu trình Bsi đề nghị


o Rửa mặt sạch sẽ


o Đắp gel lạnh cóng (vừa mới đắp mà mặt nó như muốn đông, đơ tại chỗ lun vì quá lạnh)


o Chiếu tia j đỏ đỏ trị mụn, tia sáng chói (nhưng ks vì mình đã có kính bảo vệ), lúc chiếu vào tưởng tượng như có điện đi qua da, tê tê, rát rát, và nóng ấm ( vì vậy nên ngta mới đắp gel lạnh để mẹt mình k bị quá nóng). Dù chị phục vụ đã đắp 1 lớp rồi nhưng khi bác sĩ vào chiếu tia, mình vẫn phải kêu bác sĩ dừng giữa chừng và đắp thêm lớp nữa, vì lớp của chị phục vụ đắp đã bị “ấm” đi phần nào. Bác sĩ di vô từng cái mụn trên mặt mình.


o Rửa mặt lại để sạch gel


o Đắp mặt nạ thuốc trị mụn. Mặt nạ nồng mùi thuốc, và mỏng, tuy nhiên vì vừa mới chiếu tia xong, đắp vào có cảm giác châm chích, rất rát trên da mặt. Từ từ thì hết rát. Đắp xong thì tới màn mát xa hồn lìa khỏi xác.


o Rửa mặt lại. Cái này mới nói là khủng khiếp, mẹ ơi, da mặt vừa rát, vừa có cảm giác châm chích, tê rần. Thêm chị phục vụ lau đi lau lại để sạch thuốc, dù là miếng bông rất mềm nhưng với mặt mình bấy giờ cứ như có cái kim trong miếng bông di qua di lại trên mặt ấy. Thông báo ngay với bác sĩ thì nhận được tin buồn là mặt mình có thể đã kích ứng với thuốc, vì vậy chuyển sang loại mặt nạ khác, ít kích ứng hơn nhưng không tác dụng bằng mặt nạ ban đầu -> thời gian điều trị sẽ bị kéo dài.


o Đắp mặt nạ mới. KHOÁI!!!! Nó mát lạnh, hơi có mùi thuốc, chờ đâu 24 – 30p gì thì nó đặc lại thành keo, nhưng không bám dính vào mặt mà gỡ ra rất nhẹ nhàng. Lần này lại mát xa, hồn lại vất vưởng nơi nào.


o Chiếu tia trị thâm (bước này k làm vì thêm 300k nữa, quá mắc)


o Sau cùng là bác sĩ cho đơn thuốc để uống theo đơn gồm 2 loại chống kích ứng, 1 loại kháng sinh da uống trong vòng 2 tuần.


- Tổng thiệt hại:


o 1tr tiền đặt cọc gói, 1 gói 6 lần, mỗi lần 600. Mình chia làm 3 lần đóng cho nhẹ.


o 91k tiền thuốc


Ngày 13/7 - 20/7: Áp dụng routine với các loại mỹ phẩm sau:


- Dầu olive: Dùng để tẩy trang mỗi ngày vào buổi tối trước khi tắm. Lí do chọn là nó làm mình cảm giác rửa mặt sạch hơn, và trong quá mình massage, một số cồi mụn chín có thể tự bong – không cần nặn và dứt khoát không được nặn.


- SRM Hada Labo AHA + BHA: Nhẹ nhàng, k mùi, rửa sau khi dùng bông tẩy trang lau lớp dầu olive thừa. Rửa 2 lần, mỗi lần lấy 1 ít và massage theo hình tròn từ trán xuống, k massage vùng bị mụn nhiều, tránh vô tình làm vỡ mụn. Sau lần rửa đầu thấy mặt sạch rồi dầu thì thôi, k rửa nữa.


- Tẩy da chết Detclear: Thứ 3 hàng tuần, sau khi rửa mặt, k tẩy nhiều ở phần bị mụn. Lí do như ở trên.


- Nước rửa tay khô :D: Làm sạch tay trước khi đụng vô mặt thoai à.


- Toner Benton Snail bee: 1 pump ra tay rồi vỗ đều lên mặt, có cảm giác hơi nhờn, k ẩm và đã như toner của Hada Labo, nhưng vừa hốt nên dùng thử trong khoảng thời gian trị mụn xem cải thiện ntn.


- Lotion Hada Labo: mỏng, nhẹ, dưỡng ẩm tốt, k màu, mùi hơi hắc giống mùi thuốc, nhanh thấm, cân bằng pH cho da có vẻ hiệu quả hơn then Toner Benton.


- Thần dược BHA 2% Liquid của Paula’s Choice (CHỈ DÙNG BUỔI TỐI, TỪ 10 – 10H30) : Hiện tại chỉ thoa vùng má xem nó đẩy mụn ntn, chứ chưa apply toàn mặt. Liquid lỏng, dùng 1 giọt là dư bôi 2 má. Sau khi bôi có cảm giác hơi nặng và nhờn mặt, vỗ nhẹ bằng 2 ngón tay trong 3 – 5p thì thấy nó hơi se se lại. Mỏi tay quá k vỗ nữa, để 20p sau cho BHA thấm vào da, tuyệt đối k vừa ập BHA xong cái ập cái khác lên vì coi như…phí BHA lun. Đây là tài liệu mình nghiên cứu thì những blogger khác. Sau khi biết mặt mình k dùng được mặt nạ thuốc của Orient thì mình mua lọ này về theo quan điểm: Sẵn trị mụn zồi, kích mụn ẩn nó lên cho Bsi “chít” nó lun đi, thêm vào đó là tái tạo da mới. Dùng mỗi ngày 1 lần, 1 giọt. Bị cái em này làm khô da, nên bà con cần có phương án giữ ẩm hỗ trợ.


- Lotion Benton Snail Bee: Vốn là định mua cái cream của nó cơ nhưng mà ngta hết rồi nên đành lấy chai này về. Sauk hi dung thấy rất…hên vì chai cream kia đã hết hàng. Lotion nhưng kem hơi đặc chứ không có giống dạng sữa, đắp lên da hơi bí, chả bik có dưỡng ẩm không. Sáng hôm sau ngủ dậy da vẫn đổ dầu như cũ nhưng có cảm giác là nó mềm hơn, dù sao mới chỉ dùng 1 ngày, chưa có KQ được.


- Thần dược khác là Teatree Oil của The Body Shop: Chờ Lotion 5p cho thấm thì thoa lên những đốm mụn, mụn ẩn, mụn bọc, mụn vỡ chưa lên cồi. Hơi xót xí nhưng đến hôm sau, mụn mau se và khô.


- Cuối cùng là ráng ngủ sớm. KẾT QUẢ TUẦN SAU SẼ RÕ.


KẾT QUẢ SAU 1 TUẦN CHĂM SÓC: Nhận xét, da ít nhờn hơn, lỗ chân lông có vẻ được thu nhỏ, và theo nhận xét của nhiều người thì có vẻ là sáng ra chút chút. Bên cạnh đó, mụn ẩn từ từ trồi lên. Sau 5 ngày thoa Paula’s Choice, mụn trắng dưới da MỌC LÊN UM TÙM, và may là RA ĐI VỘI VÃ. Có vài cái hwa mới mọc, mà bị cái em “phạm quy” vì cái gì bác sĩ bảo kiêng em quất hết. Từ gà rán, bỏng ngô, đồ uống có gas cho đến thức khuya, cả ngày hwa em BAO SẠCH, thế nên k có gì bất ngờ khi có vài cái mụn ẩn vốn dĩ phải đi như bình thường đã ngóc đầu dậy cảnh cáo em! :(( Chiều nay em lại đi bắn tiếp, xem kết quả ntn.



Hình ngày 13 và 20 nhé! :)