bệnh lý
, e xin nhấn mạnh chữ bệnh lý để mọi người có thể hình dung mức độ nghiêm trọng mà e gặp phải. Thời gian học cấp 2 và cấp 3 thì da e khá ổn, lác đác mụn nên e cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề chữa trị, tuy nhiên, khi bắt đầu năm thứ nhất đại học, chính xác hơn là từ sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 thì tình trạng mụn của e khá nghiêm trọng. Nếu có thể liệt kê, thì e bị tất cả các loại mụn mà mọi người gặp phải: đầu đen, đầu trắng, mụn bọc, mụn mủ, mạch lươn, mụn nang, mụn sưng ko nhân, mụn sần như rôm... Tình trạng da mặt của e sẽ được minh họa bằng ảnh phía dưới để mọi người thấy đc mức độ nghiêm trọng mà e đã từng trải qua:|.