Chào các mẹ, dạo gần đây thấy người người tắm trắng, nhà nhà lột da chỉ vì muốn trắng như Ngọc Trinh :D Trắng thì ai cũng ham, em cũng thế thôi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết cái nào nên làm cái nào không, vì em dự định sẽ còn sống lâu chứ không phải trắng mấy hôm rồi lăn quay ra ung thư da, thế là ngỏm.


Vì thế nên sau một thời gian ngâm cứu và tìm hiểu, tàu ngầm WTT cũng như học lỏm các bí quyết truyền tai thì em nguyện chung thân với tình yêu đậu đỏ. Thật ra thì e cũng đã dùng qua cám gạo một thời gian, nhưng so sánh thì thấy đậu đỏ cho hiệu quả rõ rệt hơn sau một thời gian thử nghiệm.


Cách làm cực kỳ đơn giản luôn :


- Bột đậu đỏ ( tự xay, mua đậu đỏ ngoài chợ về rửa sạch, phơi khô, mang đi xay, tổng thiệt hại 30k/1kg - dùng được 3 tuần với cường độ 3 lần/ tuần - quá rẻ)


* À các mẹ lưu ý đừng mua loại bột dạng ngũ cốc cho em bé ăn, hay loại bột đậu đỏ bán sẵn ở siêu thị nhé, loại đó có thêm đường


- Chất lỏng : tùy sở thích và thời gian, hôm nào lười quá thì cứ nước sạch, hoặc sữa tươi, siêng năng hơn thì nước cam, nước ép khoai tây, nước ép dưa leo...


* Cũng tùy loại chất lỏng thêm vào mà thời gian thẩm thấu nhanh hay chậm nhé, nước sạch khô nhanh nhất, rồi đến nước ép khoai tây, ép dưa leo, nước cam, sữa tươi thì lâu nhất


- Mỗi lần tắm, đong khoảng nửa chén ăn cơm bột đậu đỏ, thêm chất lỏng đến khi có được hỗn hợp sệt, đủ để bám trên da. Tắm sơ bằng nước lạnh, thấm khô vừa, bắt đầu xoa hỗn hợp lên da, massage nhẹ, để tầm 15ph, hoặc đến khi cảm thấy hỗn hợp đã hơi khô, tắm lại bằng nước sạch. Em bỏ qua bước dùng sữa tắm, vì sau khi dội nước lạnh vào là da còn tuyệt vời hơn cả da em bé nữa.


- Dưỡng ẩm sau khi tắm em chỉ dùng lotion bình thường thôi, như VS hay Bath and Bodywork, The body shop, vì em không chú trọng dưỡng trắng bằng kem, mà muốn hoàn toàn bằng bước đậu đỏ thôi.


Sau 2 tuần sẽ thấy hiệu quả rõ, da sáng hơn, mềm mịn, không phải kiểu trắng xanh xao đâu mà trắng tự nhiên hồng hào lắm. Các chị đồng nghiệp của người yêu em cứ bắt về hỏi em dùng gì mà sao xem ảnh trên FB da đẹp hẳn luôn :Embarrassment: Người yêu bảo, bớt trắng đi để người ta đừng hỏi nữa :D


- À, chắc sẽ có bạn hỏi có bắt nắng hay không thì em cũng trả lời luôn, lễ 30/4 và 1/5 vừa rồi em đi miền Tây bằng xe máy, nắng thế nào thì mọi người cũng biết rồi, toàn ra đường vào lúc đứng bóng giữa Ngọ thôi, mà về thấy vẫn thế, chẳng đen đi tí nào, sung sướng :>


Chúc các chị em thực hiện đều đặn chăm chỉ để có một làn da thật đẹp nhé !