- Trước tiên em xin có đối lời hỏi thăm các mẹ và các chị :) thứ hai là việc khá là quan trọng đó là em cần sự tư vần của các mẹ ( chị) về vấn đề mụn nhọt :( em năm nay học cấp 3 , từ hồi cấp 1 đã k có cái mụn nào nhưng không hiểu sao từ lúc vào lớp 10 bắt đầu nổi mụn bọc và cho đến giờ tuy mụn bọc đã hết nhưng cứ đến kì là ngay tại chỗ đấy lại mọc mụn và mỗi khi hết để lại tàn tích ( như trong ảnh đây : http://imgur.com/xwCstcY ) cộng với đó em còn thức đêm ôn thi đội tuyển nên giờ cái mặt nhìn kinh lắm ạ :(( các bạn cứ bảo mặt sao nhiều mụn thế làm em cũng đâm lo :( không biết phải làm sao . Nến em viết bài này mong các mẹ (chị) giúp đỡ và trợ giúp em giải pháp để e trị hết được chứ cứ có mấy cái mụn trên mặt như này mất tự tin lắm ạ :sad:


- Đây là lần đầu viết bài với cả văn em cũng không hay nên có gì mọi người đừng trách em :) em xin cảm ơn ạ :)


http://pik.vn/2015b61dfac7-e3cf-485d-9790-4ccf3f26f892.jpeg