Đau lòng vì mấy cái sẹo ở chân quá các mẹ ơi!


Em sở hữu một làn da độc ác không thể tả, chỉ cần có con muỗi nào ghé thăm hay tự dưng ngứa ngáy vớ vẩn là thành cái sẹo rất chuẩn ở chân hoặc tay hàng tháng trời không hết. Mà em thì ưa muỗi dĩn các loại nhất trong cả nhà. Khổ tâm không thể tả. Da thì trắng mà sạo thì nó có chịu trắng cho đâu, Cái này chưa kịp mờ đã thấy cái khác, mùa hè này lại càng khổ. Mùa này thì không đi tất được mà dùng tất phun thì tốn kém quá, chẳng lẽ lúc nào cũng dùng? Nếu để tự nhiên chắc phải mất 2 năm mới tiêu biến được.


Có mẹ nào có kinh nghiệm về vấn để nan giải này không?


Huhu