Chào mọi người !


Em năm nay 19 tuổi. Dạo gần đây mặt e bị nổi mụn khá nhiều do đi làm buổi đêm (từ 22h tới 6h sáng hôm sau).


Khoảng năm lớp 12 tự dưng mặt e cũng nổi 1 đống mụn, mà mụn cám, mụn đầu đen thì không sao. Ai dè dính luôn combo mụn ẩn - đầu đen + loại mụn gì nó không trồi lên da mà khi nặn ra thì có máu kèm theo mủ í @@


Cũng xài thuốc này thuốc nọ chả ăn thua, nên e chạy ra spa gần nhà trị thử xem sao. Mất khoảng 2tr4 để chữa cái mẹt e .-. sau 4 tháng trời thì cũng bớt mụn gần hết, thâm cũng còn nhưng hơi mờ mờ. OK tạm yên tâm.


Đến bây h e chuyển qua làm ca đêm, làm cỡ 1 tuần bắt đầu n nổi lên 1 đống, sau 1 đêm đi làm về thì có 4 - 5 nốt mụn nổi .-. có bao nhiêu loại mụn nó dồn hết vô cái mặt e rồi :(


Bây h e phải làm sao nhỉ? Uống nước, rửa mặt thường xuyên,... cũng không ăn thua .-. Mỗi khi nhìn mặt mình trong gương thấy buồn không tả được luôn ấy.