Không thể tưởng tượng được.. các chiêu trò của những spa hay thẩm mỹ viện về việc nói sẽ trị mụn hết là không thể tin được. Cả chục triệu không cánh mà bay.. trong khi gương mặt bị tàn phá ghê gớm. Đây là câu chuyện có thật, em muốn chia sẻ để mọi người phòng tránh, nên chọc lọc thông tin kỹ càng để tránh tình trạng giống như trên.


Lúc học đại học, da của em không đến nổi tệ, nhưng cũng bị mụn đầu đen, thấy cũng không đẹp lắm nên mỗi lần đi cắt tóc xong là người ta tư vấn đủ điều, "Em có muốn lột mụn hay cạo lông mặt không??, .." nói chung là nói đủ thứ, không biết lúc đó lại tin, rồi cũng làm.. rồi ngày càng thấy lỗ chân lông to ra..


Tiếp theo, là tìm kem này kem nọ để se khít chân long ma có hêt đâu, đâm ra là nổi mụn, thời gian đó e cug ham làm trắng nua.. cũng dùng tùm lum, kể cả mỹ phẩm nước ngoài. rồi bị nổi mụn kinh khủng hơn.


Thấy đứa bạn da đẹp nên hỏi nó, nó kêu dùng này kia, thời gian đầu hết, rồi bị dị ứng nữa.


Em thấy trên facebook quảng cáo rầm rộ cái spa trị mụn, e lại tin là nhảy vào, nó dụ e mua mỹ phẩm của nó, nó cam kết là hết, cam kết mọi thứ.. nhưng cũng hết dc tuần đầu thôi, sau đó lại quay lại nua,


Lần sau e đi đến thẩm mỹ viện, chỗ này cũng khá lớn, người tư vấn nói chuyện nghe có vẻ chuyên nghiệp, chi phí điều trị đắt hơn chỗ kia, khoảng 10tr, chưa kể kem dưỡng của nó nua.. lần đầu làm trị liệu của nó.. cái mặt của e nổi khắp ... nhìn phát gớm.. sau vài ngày thì dịu lại tý.. và sau 8 lần đi thì bây giờ mụn vẫn nổi.


Từ 2 lần e không còn dám tin nữa. Uống thuốc của da liễu thì rất độc hại, mọi người lên mạng xem là biết. Đi da liễu hay thẩm mỹ viện đều bắt uống thuốc, trong thời gian dùng thuốc thì khoảng 6 tháng hoặc 2 năm là không được có con.


Bây giờ thì da của em được phục hồi rồi.. cũng may mắn là nhờ có đứa bạn thân, nó cũng từng bị mụn nên đã giúp e.


Hiện giờ e rất tự tin khi để mặt mộc ra đường.


Đây là những lời chia sẻ thật lòng, mọi người trước khi dùng gì nên xem kỹ thông tin nhé.