Cách hành xử của cô vợ thực sự khiến cánh mày râu xúc động và mong muốn lúc mình say rượu cũng được vợ "cưng" như thế. Thế nhưng, sẽ hay hơn rất nhiều nếu anh các biết cách làm chủ bản thân trong mọi cuộc chơi, chẳng say xỉn đến mức không biết trời trăng mây gió, "hành xác" vợ con giữa đêm hôm mưa gió rét mướt như vậy.



Đối với cánh mày râu, việc được nhậu nhẹt, "chén chú chén anh" với bạn bè luôn là niềm vui bất tận. Có những người biết điểm dừng để trở về nhà an toàn khi còn tỉnh táo đã đành, nhưng có những người lại nhậu "quên lối về", say xỉn, lè nhè đến mệt. Chính vì thế, hội chị em vốn dĩ ghét cay ghét đắng thói "ăn nhậu" của chồng.



Thậm chí, nhiều chị em còn tỏ thái độ ngay lập tức khi thấy người yêu hay chồng bù khú bạn bè. Thế nhưng, cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại khác.



webtretho


Thấy chồng say rượu, cô vợ tức tốc tới đón về dù trời mưa lạnh.


"VỢ NHÀ NGƯỜI TA



Bạn mình nhậu đến tầm, nhấc máy lên giọng khá to và dõng dạc: "10 phút nữa đón anh ở 219 Xã Đàn, anh say lắm rồi". Chưa đầy 10 phút sau, vợ nó đứng ở cửa quán, mang cả khăn cả áo ấm mặc cho chồng. Nhìn nó về an toàn mà anh em còn lại thấy rưng rưng, đúng là đàn ông hơn nhau ở tấm vợ
."



Bài viết ngay khi vừa đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra đồng tình với cách ứng xử của người vợ trẻ.



- Đấy, cư xử như thế mới là cư xử chứ, đúng là "vợ nhà người ta", ước gì vợ mình sau này cũng tâm lý như vậy.



- Bạn nữ này hành xử đúng quá, vừa giữ an toàn giao thông lại vừa tránh cho chồng mất khoản tiền lớn nếu lỡ chẳng may bị công an thổi nồng độ cồn. Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng chẳng bao giờ lo sứt mẻ. Các chị em đừng nghĩ khi say cứ chửi bới chúng tôi mà giải quyết được vấn đề, đôi khi cứ nhẹ nhàng như thế này thôi, là lần sau nói gì chúng tôi cũng nghe ngay.



- Các anh mà cứ dõng dạc nói tới đón về khi say thì chị em chúng tôi cũng không nề hà gì cả. Điều đấy chứng tỏ tin tưởng nhau, chứ ghét nhất là cứ nhắn tin thì bảo "đang về" mà cái đang về ấy có khi tận sáng hôm sau, như thế bực lắm.



Nội dung cũng chỉ có thế nhưng lại khiến anh em "rưng rưng" nước mắt vì xúc động. Trong khi đó, một số luồng ý kiến khác lại chỉ trích người chồng và cho rằng anh ta quá ích kỉ:



- Mưa gió rét buốt như thế, uống cho lắm vào mà không biết gọi taxi để về. Bắt vợ đi xe ra đón thì chịu rồi. Vợ có phải xe ôm hay osin đâu.



- Ăn chơi thì sướng vào thân, đến khi lè nhè thì quay sang hành vợ. Ích kỷ đến thế là cùng!



- Trời mưa đường trơn thế, phụ nữ đi nguy hiểm lắm. Lần sau các anh liệu tự ới taxi mà về chứ
.



Thật ra đàn ông ạ, phụ nữ rất tâm lý và cũng rất thương chồng. Chẳng ai muốn chồng say xỉn đi về rồi gió máy, ngã nghẹo cả. Họ cũng không ngại khó khăn, vất vả để có thể đưa chồng về nhà an toàn. Người vợ nào cũng sẽ làm vậy thôi chỉ là các anh đừng vì thế mà vui quá đà mà "hành" vợ con nhé. Hãy là một anh chồng vui có tầm, uống có chừng mực thì chẳng có vợ nào không thương???



Nguồn thông tin từ: Vietnamnet.vn, nguoiduatin.vn