Chủ Nhật vừa rồi, tranh thủ dẫn bọn nhóc đi chơi, đi chợ để sắm đồ gửi cho ông bà 2 bên ăn Tết, rồi tiện gửi 2 nhóc về quê. Thế là vừa phải trông nom 2 đứa vừa đi chợ, vì anh xã đi công tác mất rồi.



Dùng điện thoại tra cứu tìm những thứ cần nhất ở shop nào, cửa hàng nào bán những thứ mình cần sắm mà tiện đi lại nhất ... cứ thế là tiến thẳng vào mua rồi chạy ra ... Bọn nhóc thì cứ nghêu ngao than phiền, sao mẹ thích mua sắm thế :-S con muốn ăn kem và đi công viên, thế là phải xách anh chị vào công viên gần nhất để chơi, lại phải dùng cái điện thoại để tra đường và công viên nào gần nhất cái cửa hàng mà 3 mẹ con vừa mới đi ra... các con cứ chơi còn mẹ lại hý hoáy điện thoại ngâm cứu coi cái gì còn thiếu thì mua ở đâu tiếp hi hi hi ...



Thật là một ngày tất bật với trợ thủ đắc lực là cái điện thoại có chức năng 3G mà mình vừa đảm nhiệm 2 vài trò "trông trẻ" và đi "mua sắm"