Một trong những yếu tố giúp cho chúng tôi có cuộc sông đủ đầy, đó là mỗi tháng, chúng tôi có thể tích lũy chút tiền để gửi tiết kiệm


Không gì hạnh phúc hơn khi đại gia đình cùng nhau đi mua sắm ở siêu thị


Với số tiền tiết kiệm được, chúng tôi đều nhận được số tiền lãi hàng tháng và trong tài khoản lúc nào cũng có tiền để có thể mua sắm


Hay cùng nhau đến khu thương mại để mua sắm nhiều vật dụng cần thiết cho gia đình.


Rồi vào mỗi mùa hè, chúng tôi lại cùng nhau tạm xa thủ đô tấp nập để đến với biển , cùng vui đùa với những cơn sóng xô bơ:


Gia đình tôi sống “tứ đại đồng đường” với gần 10 người chung sống với nhau, vì vậy phương châm “kính trên nhường dưới”, “kính già yêu trẻ” đã trở thành những phương châm sống cho chính mình. Từ mái ấm gia đình này, tôi đã học được biết bao điều bổ ích trong cuộc sống, bà ngoại chồng tôi thường bảo: “Cháu ạ, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”. Ý bà nói ở đây chính là trong cuộc sống mình phải biết tích lũy để có thể mua sắm những đồ dùng cần thiết cho gia đình, có thể lo nhiều công việc có thể đến, và có thể được tận hưởng những chuyến du lịch bổ ích cho cả nhà. Tôi đã làm như vậy, đã tích lũy và đã có cơ hội đi du lịch đi mua sắm bằng số tiền lãi gửi hàng tháng. Từ những lần cùng nhau đi mua sắm, đi du lịch, mọi thành viên trong gia đình đã hiểu nhau hơn và làm nên một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy trong chính tổ ấm thân yêu của mình!