Lần đầu tiên bố mẹ cho Bin đi nghỉ mát ở Đà Nẵng. Bố mẹ lo lắm nào là Bin ăn uống thế nào, di chuyển bằng phương tiện gì vì lúc đó con mới hơn 6 tháng tuổi và đặc biệt bố rất lo đi dài ngày như thế con bị đóng bỉm suốt ngày không biết con có bị hăm không. Nhưng mẹ đã trấn an bố rằng ăn uống mẹ lo được, đi bằng máy bay cũng không sao và việc lo con bị hăm thì mẹ đã có kem chống hăm Benpathen rồi. Và gia đình mình đã có chuyến đi tuyệt vời. Bức ảnh này mẹ chụp cho Bin ngay khi về đến khách sạn sau chuyến bay dài. Con không mệt và khó chịu chút nào mà vui vẻ tạo dáng cho mẹ chụp ảnh. Bố mẹ cảm ơn Benpathen đã cho bố mẹ sự yên tâm,. Bin cảm ơn Benpathen đã cho Bin sự thoải mái. Benpathen luôn là người bạn đồng hành cùng gia đình tôi.


Bức ảnh này chụp ngay sau khi hai mẹ con bay từ sân bay về khách sạn. Nhờ có Benphathen mà con luôn có được sự thoải mái trong suốt chuyến đi. Con đã biết tạo kiểu dáng liên tục để mẹ chụp. Cảm ơn con trai đã biến mẹ thành phó nháy chuyên nghiệp. Mẹ đã có những shoot hình hình lưu giữ khoảnh khắc vui tươi của con thật như ý.


WebtrethoID cuncon1910


Họ Tên bé: Nguyễn Quang Minh


Ngày Tháng Năm Sinh 16 Dec 2012