Chắc cũng có nhiều mẹ giống mình, thích được đi du lịch đi thăm quan các vùng miền trên đất nước và được đi ra nước ngoài mở mang tầm mắt nữa, nhưng lại cũng nhiều mẹ giống mình thật khó để thực hiện được việc ấy. Thường thì mỗi gia đình sẽ đi du lịch 1 đợt khoảng vài ngày trong 1 năm, ôi thế cũng đã là tốt lắm rồi. Nhưng sao mình thấy dường như tốt thôi vẫn chưa thể đủ, mình thấy vẫn phái phấn đấu đi nhiều hơn nữa cơ. Mình nhớ hồi vợ chồng mình đi trăng mật có gặp 1 đôi vợ chồng người Áo, nghe họ kể chuyện mà thèm bởi 1 năm họ dành khoảng 2 tháng để đi du lịch thăm thú khắp nơi, năm đó họ đi 1 vòng quanh các nước Đông Nam Á. Mình nghĩ họ thật may mắn vì có được công việc làm mà 1 năm chỉ cần làm có 10 tháng còn lại thời gian là nghỉ ngơi và du lịch. Công việc hiện tại của mình thật khó để mà được nghỉ dài nên mình đang nghĩ sang năm mới có lẽ sẽ phải tìm sự thay đổi để có thể thực hiện mong muốn du lịch khắp nơi của mình.