Tết về không khí đã thay đổi hẳn thì ai trên gương mặt ai cũng rạng rỡ hơn, gặp nhau ai cũng hớn hở vui cười, tết về ai cũng cảm thấy rất vui!


Tết về! Những ngày giáp tết, phố xá bỗng đông vui nhộn nhịp hơn, trên các con đường sẽ xuất hiện những phiên chợ tết phục vụ cho những ngày tết sắp tới, những cây đào với những nụ hoa chum chím đáng sắp nở bung ra chào đón năm mới được bày bán khắp nơi, những cây quất trĩu quả vàng ươm đang khoe mình trong nắng xuân ấm áp, rồi đến những cây hoa cúc vàng, hoa hồng thi nhau xếp hàng dài để chờ người tới mua, và hòa lẫn trong dòng người tết nập đi sắm tết ấy tôi sẽ được mẹ dắt tay đi chọn đồ cho ngày tết ở nhà, tôi thích nhất cái cảm giác được ôm bó hoa cúc vàng rồi hít hà cái vị thơm ngọt ngào đó vào trong, tôi thích được chạy lăng xăng ngắm đủ các thứ cây mà ngày thường nếu muốn được xem tôi phải đi rất xa mới ngắm được, và tết về tôi thích mẹ mua vài cây pháo hoa để bố đốt pháo vào đêm giao thừa và một tràng pháo đốt vào sáng mồng một, cái cảm giác háo hức chờ đợi đến phút giây được ngước mắt lên bầu trời đen và ngắm nhìn những chùm pháo tỏa sáng sao mà hạnh phúc đến vậy. Tết về trong tôi lúc bé thơ là như thế đó rất ngọt ngào và đầy ắp tình yêu thương.