Tết, tết, tết đến rồi tết đến trong tim mọi người,… vào dịp này khi mỗi chúng ta có dịp đi đâu đó chơi hoặc mua sắm đều được nghe những bản nhạc về tết, tết đang đến rộn ràng trong lòng mỗi người. Và cái tết thứ ba đã đến bên con trai yêu thương của mẹ khác hẳn với những cái tết trước tết này con mẹ đã cảm nhận được hương vị riêng mà tết đang về, thấy bố mẹ nói sắp được nghỉ tết rồi con vỗ tay hoan hô “Thế là con sắp được về nội đón tết”, Vậy con có muốn về ngoại không? Có ạ! Trong lòng con đang háo hức chờ mong đến tết để được về quê ăn tết với bà nội, bà nội gọi điện nói chờ con về mới gói bánh chưng xanh, con bảo bánh chưng xanh là gì đó mẹ? Bánh chưng xanh là bánh chưng được gói riêng cho ngày tết để thắp hương tổ tiên và để cho minh ăn nữa.


Minh thích bánh chưng xanh lắm, tết Minh sẽ ăn thật nhiều bánh chưng xanh.


Vậy tết con sẽ chúc ông bà năm mới như nào nhỉ?


Rồi con đọc lại bài chúc tết mà bố mẹ đã dạy cho con để tết về con sẽ gửi lời chúc đầu năm mới tới ông bà, giọng nói bi bô trong trẻo của con có lúc còn bị ngọng vậy nhưng sao đáng yêu đến thế. Bố mẹ nhìn con đọc bài chúc tết mà mỉm cười hạnh phúc, mẹ đang thầm nghĩ khi tết về con đọc bài chúc tết này ra ông bà sẽ thấy hạnh phúc lắm và mỉm cười mãn nguyện vì cháu trai đã lớn khôn hơn rồi.


Tết về có rất nhiều điều mà con trai mẹ chưa biết nhưng từ tết này trở đi mẹ sẽ dạy cho con biết về các phong tục tết Việt Nam đậm đà và ấm áp như thế nào. Cả nhà mình cùng con chờ đến tết nhé!