Mong muốn cùng mẹ làm món phở ngày Tết!


Cứ đến Tết, mẹ mình lại mua rất nhiều đồ ăn: giò chả, thịt gà, thịt bò, cá...Cả nhà mình ăn đến nỗi ngấy hết vì ăn thịt triền miên trong mấy ngày Tết. Vì vậy, hôm qua mình đã nói với mẹ chồng mình, Tết năm nay mẹ mua thêm nhiều rau xanh để ăn cho đỡ háo, mình muốn ngày Tết ngoài những món ăn chóng ngấy như giò chả, thịt gà, nhà mình sẽ có một mâm cơm có món canh rau củ quả để cả nhà cùng vui vẻ ăn cơm mà không thấy chán.



Bên cạnh đó, mình còn nhờ mẹ mua bánh phở từ sớm ngày 30 Tết để mình làm món phở gà lá chanh vào chiều mùng 1 tết, khi cả nhà mình sau một ngày đi chúc Tết họ hàng về sẽ tập trung ở nhà mình sẽ được ăn bát phở nóng hổi vừa ngon, vừa thấy ấm lòng. Như vậy, nhà mình có thể nhanh chóng ăn hết thịt gà và nồi nước dùng gà khi đã chế biến thành món phở, mà chắc chắn cả nhà mình sẽ rất thích! Nói đến đây, mình thấy thèm món phở gà ghê và tưởng tượng ra cả nhà xum vầy bên món phở gà tối ngày mùng 1 tết sắp đến gần!