Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 30 tết là nhà mình lại bận túi bụi: Làm cơm tất niên, làm lễ cúng giao thừa, chuẩn bị bánh, mứt kẹo ngày Tết… Đến khi làm xong việc là đồng hồ chỉ đúng 12h đêm để chuẩn bị thắp hương. Năm nay, hai con đã lớn, các bé có thể giúp đỡ mình làm những công việc lặt vặt như bày bánh, mứt, kẹo, phụ giúp mẹ làm cơm nên chắc mình sẽ được rảnh rang hơn đôi chút. Năm nay, mình sẽ tranh thủ làm mọi việc sớm hơn một chút: ăn cơm tất niên sớm hơn, bày biện đồ thắp hương giao thừa sớm hơn để được cùng các con xem bắn pháo hoa giao thừa. Thật là vui khi cả nhà cùng bách bộ ra công viên Thống Nhất gần nhà để hòa mình vào dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông và xem những chùm pháo hoa rực rỡ màu sắc, rồi được nghe tiếng trầm trồ khen ngợi khi một loạt pháo hoa được bắn lên trời cao. Lúc đó, mình sẽ thấy không khí xuân rộn ràng trong tim bên cạnh tiếng cười khúc khích của hai con yêu!