Người ta thường hay ví von "con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là con đường đi qua bao tử", về nhà anh ngay dịp Tết nên mình quyết tâm chinh phục anh bằng món thịt kho tàu, món ăn không thể thiếu trong các gia đình người Nam nhưng lại thất bại :(. Mình lại cố gắng tầm sư ở má chồng nên bây giờ sau 9 năm về nhà anh, mình đã tự tin hơn với món này do các bí kiếp của má chồng


1. Lựa thịt có nạc có mỡ.


2. Chờ cho thịt bắt đầu mềm mới cho trứng vô để trứng thấm mà không bị khô mặt


3. Kho lửa riu riu và chia thành từng hộp nhỏ để tủ lạnh tránh tình trạng hâm đi hâm lại nhiều lần mất ngon.


Các mẹ có cách nào khác thì cùng chia sẻ nha.