Con yêu của mẹ.


Mẹ sinh con sớm hơn dự kiến 5 ngày lúc đó vào chiều 27 Tết Tân Mão trong niềm tự hào, niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả gia đình nội ngoại. Mẹ mới có dấu hiệu sinh mà chưa chuyển dạ, nước ối cạn nên phải quyết định mổ để bắt con. Mẹ biết sinh mổ với con là một thiệt thòi lớn nhưng phải lựa chọn sao đây khi bác sĩ bắt mẹ nếu không đồng ý mổ thì ký vào đơn này và tự chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra... Hiểu được những thiệt thòi của con nên mẹ tìm hiểu thông tin qua sách báo, mạng internet và cả những người thân để có phương pháp chăm con tốt nhất. Mặc dù sinh mổ nhưng trộm vía đến ngày thứ hai sữa của mẹ đã về rất nhiều, đủ sữa cho con bú. Tinh thần mẹ luôn thoải mái, tranh thủ con ngủ mẹ cũng ngủ, ăn uống đủ chất... Có vấn đề gì mẹ còn bỡ ngỡ mẹ liền hỏi hai bà, và hỏi các mẹ trên các diễn đàn và mọi người trong gia đình. Được cái con của mẹ ăn ngoan, ngủ ngoan và phát triển tốt, 3.5 tháng con mẹ biết lẫy, 6.5 tháng con biết bò, 10 tháng những bước chân đầu tiên của con. Từ ngày có con gia đình mình vui hơn, mẹ cùng con tắm nắng, cùng con đi dạo và cùng con khám phá những điều kì diệu của cuộc sống. Trước khi mẹ đi làm trở lại, mẹ tìm hiểu xem loại sữa công thức nào phù hợp với con, để con có hệ tiêu hóa tốt và mẹ đã tin tưởng và lựa chọn Friso Gold phù hợp với từng giai đoạn của con. Giờ đây khi con được hơn 2 tuổi Friso Gold vẫn đồng hành cùng con. Bên cạnh đó dinh dưỡng hàng ngày luôn là những điều mẹ ưu tiên hàng đầu, thức ăn, rau xanh và hoa quả của con phải tươi ngon, đa dạng để con không bị chán ăn. Hai năm qua, ba mẹ rất hạnh phúc vì có con, cùng con khám phá thế giới kỳ diệu ngay ở bên cạnh chúng ta. Nhìn con vui chơi bến trái bóng hay thích thú thăm vườn thú với nụ cười hồn nhiên, ba mẹ thật sung sướng. Ba mẹ sẽ đồng hành để con vững bước trên hành trình khám phá cuộc sống. Ba mẹ yêu con.


Đây là những bức ảnh con ôm bóng ra sân khi mới được 1 tuổi một tháng trông như cầu thủ nhí mà mẹ thấy hạnh phúc vô cùng


Con đá bóng giỏi không này mẹ ơi


Mẹ muốn đưa con thật nhiều lần tới chỗ đông người để con mạnh dạn và tự tin hơn trong giao tiếp và ứng xử.


Mẹ và gia đình sẽ luôn bên con, nâng bước con để bước chân nhỏ của con sẽ khám phá được nhiều điều thú vị từ cuộc sống quanh mình.


Ba mẹ mong con khôn lớn từng ngày. Yêu con trai của ba mẹ