Ba mẹ nhận thấy con gái dường như trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn, hiểu biết nhiều hơn và quan trọng là khỏe mạnh hơn sau những chuyến đi. Vì thế mà, sau vài lần "thử sức" với những chuyến du lịch ngắn ngày, mang tính nghỉ dưỡng, ba mẹ đã mạnh dạn cho con tham gia một chuyến phiêu lưu đích thực: khám phá vùng đất Phan Thiết, nơi mà mẹ biết, không chỉ có cát vàng với biển xanh...


Đã làm quen với biển hồi 15 tháng nhưng đến lúc ấy, con vẫn chưa thích biển, lý do đơn giản là "biển nhiều cát, dơ quá à". Mẹ phải nắm tay dỗ dành con từng chút một, cuối cùng con cũng đã chịu chơi với biển...


Nhưng con vẫn thích vẫy vùng trong làn nước xanh và sạch của hồ bơi hơn. Con đã học được một điều là, phải mặc áo phao khi xuống hồ bơi nếu không sẽ gặp nguy hiểm nên đã biết tự lấy áo phao trang bị cho mình dù khi mặc áo vẫn cần sự trợ giúp của ba. Và cũng trong chuyến đi này, con học được cách giơ ngón tay cái lên để tự khen mình là "số 1" mỗi khi con vượt qua được khó khăn hoặc làm gì đó thành công...


Và đây, Phan Thiết không chỉ có cát vàng và biển xanh... mà còn có những hồ nước mênh mông xanh biếc cùng đồi cát trắng ngút ngàn tầm mắt... Chơi trượt cát ở đồi cát hồng, cưỡi đà điểu và chèo thuyền Kayak ở Bàu Sen... là những trải nghiệm mà ba mẹ không thể nào quên vì có con cùng tham gia. Con gái mẹ lúc này mới 20 tháng tuổi thôi nên mẹ nghĩ con có quyền tự hào về những gì mình đã dám làm và đã khám phá được :)


Lại mong chờ những chuyến đi xa.... Để thấy cuộc sống có bao điều kỳ diệu....